Cậu bé sống khỏe với nửa bộ não

Tươi cười rạng rỡ, Jake Gladstone (ở Anh) trông giống như bất kỳ cậu bé bốn tuổi nào khác đang chạy nhảy trong vườn, không ai biết được rằng Jake được sinh ra chỉ với hơn nửa bộ não.


Điều kỳ diệu đã xảy đến và Jack vẫn có khả năng vận động và ngôn ngữ như bình thường. Khi Jake sáu tháng tuổi, tình cờ trong một cuộc kiểm tra sức khoẻ, gia đình mới biết cậu bị dị tật bẩm sinh nặng đến thế. Bác sĩ cảnh báo Jack có thể sẽ phải sống “đời thực vật”, không bao giờ có thể đi hoặc nói được.
Chụp MRAY cho thấy gần một nửa bộ não của Jack đã bị chết
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay trước thôi nôi, Jake đã nhấc mình lên được và lê lết khắp nhà. Một năm sau em có những bước chập chững và thốt ra những lời đầu tiên. Khỏi phải nói, gia đình Jake vui mừng đến mức nào. Mẹ Jack, cô Sarah nói : "Chúng tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tấm phim chụp não của Jack. Hơn một nửa đã bị chết.” “Nhưng giờ đây, bé tràn đầy năng lượng và chạy nhảy xung quanh giống như những đứa trẻ khác cùng tuổi, bất chấp những dự đoán của bác sĩ. Bé là một phép lạ của chúng tôi”. Sinh ra khoảng 3kg như mọi đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi mới một tuần tuổi, người Jack mềm nhũn và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nghĩ rằng em bị nhiễm vi-rút và cho về nhà chăm sóc. Từ lúc sinh ra đời, Jack có những cơn khóc dữ dội. Sáu tháng sau, mẹ Sarah nhận thấy Jake không cử động cánh tay phải và luôn nắm chặt tay. Gia đình đưa em đi kiểm tra, chụp MRI. Một tuần sau, bác sĩ báo tin chấn động cho gia đình: gần một nửa bộ não của Jack đã bị chết trước khi được sinh ra. Các bác sĩ cho rằng Jake đã bị đột quỵ trong tử cung khiến oxy không đưa lên não được. Những cái u nang đã phát triển khiến cho não bị hư hại. Bố mẹ Jake đã rất sốc. Vì trường hợp của Jake là cực kỳ hiếm nên các bác sĩ không biết được tương lai của em như thế nào. Jake cũng đã được chẩn đoán là bị bệnh động kinh. Nhưng bất chấp bệnh tật của mình, cha mẹ của Jake đã chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu, đầy hạnh phúc mà mình không thể ngờ. Mẹ Sarah kể lại khi chứng kiến những bước đi đầu tiên của Jack, trái tim cô “như bùng nổ bởi niềm sung sướng”. Lần đầu tiên khi thấy Jack chỉ vào ly nước và nói từ “cam” thì với Sarah, đó đúng là một phép lạ. Mặc dù Jack có chậm phát triển so với bạn cùng lứa, nhưng mỗi tiến bộ của em luôn là niềm hạnh phúc. "Bé đã làm tất cả chúng ta ngạc nhiên. Vì thế, không có nghi ngờ bé tiếp tục gây bất ngờ cho chúng tôi.” – Sarah nói trong niềm hy vọng. Bố mẹ Jack vẫn để em vui đùa cùng các bạn, chứ không hạn chế vì em ốm yếu. Sự tiến bộ về ngôn ngữ của Jack cải thiện đáng kể khi cùng chơi với bạn bè. Tiến sĩ nhi khoa chuyên về chấn thương não ở trẻ em, Gail Herman ở Quỹ từ thiện trẻ em Children’s Trust cho biết, Jack đã phát triển tốt là do bên não còn lại khỏe mạnh. Phần não này đã “đào tạo lại” để bù đắp bên não chết, cho phép Jack làm được những điều kỳ diệu hiện nay.