Có một bác nông dân ra tỉnh để mua hàng, bác đi rất sớm và đến một quãng đường vắng thì bị tên cướp dí dao vào cổ đòi cướp tiền. Bác nông dân móc trong túi ra còn đúng 50 nghìn và đưa cho tên cướp. Tên cướp không tin cứ dí dao vào cổ và dọa:

- Đưa tiền nữa đây, không tao sẽ giết!

Bác nông dân đáp:

- Hết tiền rồi mà, tôi không còn tiền nữa.

Tên cướp đã cứa dao vào cổ bác nông dân làm cổ bác bị chảy máu, miệng hắn vẫn cứ đe dọa:

- Mày thà chết không đưa tiền hả? Mày đi chợ có thế này thì mua bán gì? Nói thật không tao giết.

bác nông dân vẫn ngoan cố nói:

- Thế tao mua bằng vàng không được à? Vàng tao để ở dưới giày đấy, mày chỉ cướp tiền thôi chứ có cướp vàng đâu mà bắt bẻ ????....