>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
-
CHÚA NHƯ THẾ NÀO ?? - Sách Tự Thú, Augustine
Chúa như thế nào?
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thanhoc/mucluc.htm
Chúa là ai ngoài Chúa ta?
Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa ta?
Chúng con mong biết Chúa như thế nào để hiểu làm sao Chúa có thể hoà hợp bao yếu tố chọi nhau.
Chúa tối cao trên mọi sự, toàn năng, rất từ bi, nhưng lại hoàn toàn công chính.
Chúa có thể dấu mình không cho chúng con thấy nhưng vẫn ở với chúng con mọi lúc. Chúa là nguồn sự ẹp nhưng cũng của vật chất thô kệch.
Chúa có thể hoàn toàn cho chúng con tin cậy nhưng chúng con không thể nắm lấy Chúa.
Chúa không bao giờ thay đổi nhưng Chúa là nguyên nhân cho vạn vật đổi thay.
Vì Chúa vĩnh cửu, Chúa không trẻ không già, nhưng Chúa làm cho mọi sự nên mới.
Và im lặng không ai để ý Chúa lại dẫn người kiêu ngạo trên con đường hư hoại.
Chúa hoạt động không nghỉ nhưng là nguồn sự ngơi nghỉ.
Chúa nâng đỡ, tràn đầy, binh vực, sáng tạo và nuôi sống hoàn hảo mọi sự.
Chúa yêu hoàn hảo nhưng không để tình yêu thành một sự ám ảnh như chúng con.
Chúa được diễn tả như người ghen tương nhưng không ghen ghét hay bối rối.
Chúa được diễn tả là giận dữ nhưng không có tội và làm sai ý nghĩa.
Chúa thay đổi hành động nhưng không thay đổi mục đích.
Chúa có mọi sự nhưng Chúa hài lòng khi thấy mọi sự nở hoa.
Chúa không ham hố nhưng Chúa đòi chúng con dâng tài năng và khả năng thiên phú cho Chúa.
Chúa không mắc nợ chúng con điều gì nhưng Chúa trả hết nợ thất bại và tội lỗi cho chúng con.
Thiên Chúa này là niềm vui thánh thiện của con. Con phải làm gì để ca tụng Chúa?
hmmmm .. ehehehhehehe
eheheheh .. híc híc . .eheheheh
-
-
Originally Posted by
tieulacphong
Chúa như thế nào?
Chúa không ham hố nhưng Chúa đòi chúng con dâng tài năng và khả năng thiên phú cho Chúa.
Thiên Chúa này là niềm vui thánh thiện của con. Con phải làm gì để ca tụng Chúa? [/color]
hmmmm .. ehehehhehehe
eheheheh .. híc híc . .eheheheh
Chúa ui là Chúa sao Chúa khôn thế!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ký tên
Nhan
-
-
tui thích câu này nè đại ca .. ehehe
Chúa yêu hoàn hảo nhưng không để tình yêu thành một sự ám ảnh như chúng con.
chắc là CHÚA YÊU nhưng mà YÊU ÍT thôi .. eheheh
ehehehe . híc híc .. ehehehe
-
-
Chúa không bao giờ thay đổi nhưng Chúa là nguyên nhân cho vạn vật đổi thay.
hèn chi ông THOMAS AQUINAS sau này ổng nói GOD là NGUYÊN NHÂN .. và là NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN .. ehehehe
cái câu đó đặc biệt thiệt .. hao hao giống giống .. eheheheheheh
eheheeh .. híc híc ... ehehehe
-
-
Tui bó tay từ lâu rùi Caca ui!
Tui không ngờ dân Việt mình lại có tới mấy triệu người đần đến thế !
Nhan
-
-
Hah .. tại vì CÂU NÀY ĐÚNG QUÁ .. eheheh
Chúa không mắc nợ chúng con điều gì nhưng Chúa trả hết nợ thất bại và tội lỗi cho chúng con.
trên cơ bản nghiêm túc mà nói thì CỨ PHẢI TIN LÀ THẾ .. ehehehhehe
ehehehe .. híc híc .. ehhehee
-
-
Câu hỏi là: Tại sao lại có những con người lười suy tư đến mức độ ngơ ngác đến vậy?
Nhan không dám dùng những từ Đúng Nó là Như vậy !!!
Nhan
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By duyanh in forum Thông Tin Giới Showbiz
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 06-20-2011, 11:40 AM
-
By khieman in forum Trang Phật Giáo
Trả Lời: 8
Bài Viết Cuối: 05-15-2011, 08:36 PM
-
By Nonregister in forum Đàm Luận Phật Pháp
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 05-09-2011, 04:02 PM
-
By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-02-2011, 08:39 AM
-
By Nguy_Bien in forum Tự Do Tôn Giáo
Trả Lời: 63
Bài Viết Cuối: 02-22-2011, 11:21 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules