Nguyễn Văn Chung (19 tuổi) ở xóm 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, mồ côi cha mẹ. Trong vụ chìm xe khách hôm 18/10 vừa qua, một hành khách đã may mắn được Chung cứu sống.



Nguyễn Văn Chung vẫn trên còn thuyền nhỏ quen thuộc chăn vịt hằng ngày

"Cứu tôi... cứu tôi..." - tiếng kêu cứu thảm thiết giữa dòng nước lũ sáng 18/10 lọt tới tai Chung khi em đang chèo thuyền đi lùa vịt. Chung nhớ lại, lúc đó em thấy một bóng người chìm nổi trên mặt nước sông Lam, lời kêu cứu đang tắt dần. ấy một bóng người lúc chìm lúc nổi khỏi mặt nước, cùng với đó là tiếng kêu cứu vang lên rồi tắt dần. Chung vội nhảy xuống cứu người, đưa lên thuyền. Người phụ nữ may mắn được Chung cứu hôm đó là bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) ở Đăk Lăk, là một trong số những hành khách của chiếc xe bị lũ cuốn trôi ra sông Lam.

Sau này khi đã qua cơn hoạn nạn, lại biết ân nhân của mình là chàng trai mồ côi cha mẹ, bà Mừng đã xin nhận Chung làm con nuôi.

Chung cho biết thêm, hôm đó sau khi cứu được bà Mừng, nghe nói còn có nhiều người nữa cũng đang bị nạn giữa dòng Lam, Chung cùng nhiều người khác lại lao ra tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Nói về gia cảnh của mình, Chung bùi ngùi: "Học hết lớp 12 em không dám thì vào đại học vì nhà nghèo quá, bố mẹ mất sớm. Gia tài lúc ấy chỉ có chiếc xe bố để lại. Lúc đó chị gái khuyên em đi học nhưng em nghĩ nếu đi thì lấy tiền đâu ra, thôi thì đành gác lại giấc mơ đại học".



Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho em Hiếu (em trai Chung, do chung đi làm chưa về) vì có hành động dũng cảm

Hiện Chung đang làm bốc vác cho Công ty TNHH Mê Sa (TP Vinh, Nghệ An), đồng lương chẳng đáng là bao. Để đủ tiền giúp út cậu em ăn học, Chung phải sống rất tằn tiện, chắt bóp (Ngoài hai chị gái, Chung còn một em út là Nguyễn Văn Hiếu - 15 tuổi - một buổi đi học một buổi về làm phụ hồ, dành tiền nuôi ước mơ đại học sau này).

Với hành động cứu người dũng cảm hôm 18/10, Chung đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên; đồng thời trao tặng suất quà 1 triệu đồng.

Khi được hỏi về tương lai, Chung chia sẻ: "Cả ba chị em không được học hành đến nơi đến chốn, giờ em chỉ mong có một ông việc ổn định để có thu nhập và nuôi em út ăn học thôi. Trước lúc bố mẹ mất đã căn dặn chúng em phải học hành đàng hoàng nhưng vì hoàn cảnh mà phải nghỉ học. Giờ còn cậu em út, dù khổ đến mấy cũng phải lo cho Hiếu được đi học đàng hoàng".