Hoa sầu riêng
Mùa sầu riêng hoa trổ bông, nở rộ ban đêm nên sáng ra cánh hoa và nhị hoa rụng trắng khắp vườn. Tưởng hai thứ này không có ích lợi, quét gom đổ vào gốc cây, nhưng thật ra nhị hoa sầu riêng xào lên ăn rất ngon, có thể nói ngon hơn giá xào nhiều.Thú thật cũng là lần đầu tiên tôi mới chiêm ngưỡng được 'Hoa sầu riêng'. Hơi tương tự như Hoa Phong Lan, nhưng vĩ đại và đẹp quá!
Kính mời quý thân hữu cùng thưởng thức.
PS: To relatives. Please take a look at "The Durian's Flowers". They're very wonderful, aren't they?
Sầu riêng ai khéo đặt tên
Ai sầu không biết, riêng em không sầu.
Ca-Dao
Hoa Sầu Riêng tối nở sáng tàn