Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.
Edgar Poe
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 18 of 18

Chủ Đề: Những kẻ chết vì ảo tưởng !

  1. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rồi cùng với trò thao túng hết truyền thông hải ngoại.
    Báo lá cải chẳng cần phải mua xuất hiện đầy rẫy khắp nơi.

    Truyền thanh loại cóc nhái rỉ rả ngày đêm.
    Truyền hình loại báo đời đua nhau giở trò đánh đĩ lương tâm.

    Chẳng cần biết có ai thèm nghe hay không.
    Chẳng cần biết thiên hạ coi xong thì trề môi chê là đồ dỏm.

    Chỉ cần ngày đêm treo đầu dê bán thịt chó.
    Để cho cái lương tâm ngủ yên.
    Để cho cái liêm sỉ khỏi trỗi dậy.

    Để khỏi bị chính chúng nó mắng cho rằng: mi là người mà còn thua loài cầm thú!!
    Last edited by NBNTB; 10-01-2010 at 07:40 AM.

  2. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    307
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    theo thống kê .. thì hơn chín mươi phần trăm revenues dủng để quảng bá đạo nơi TÂY ÂU mà thu hoạch là lổ vốn .. ehehe

    còn đem qua Á CHÂU thì một lời mười .. ehehe

    ehehe .. hic hic . ehheehhe

  3. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by NBNTB Xem Bài Viết
    Rồi cùng với trò thao túng hết truyền thông hải ngoại.
    Báo lá cải chẳng cần phải mua xuất hiện đầy rẫy khắp nơi.

    Truyền thanh loại cóc nhái rỉ rả ngày đêm.
    Truyền hình loại báo đời đua nhau giở trò đánh đĩ lương tâm.

    Chẳng cần biết có ai thèm nghe hay không.
    Chẳng cần biết thiên hạ coi xong thì trề môi chê là đồ dỏm.

    Chỉ cần ngày đêm treo đầu dê bán thịt chó.
    Để cho cái lương tâm ngủ yên.
    Để cho cái liêm sỉ khỏi trỗi dậy.

    Để bị chúng mắng cho rằng mình là người mà còn thua loài cầm thú!!
    Chửi quá hay!

  4. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Tui chào hai bác tui đi ngủ

  5. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    307
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    yes sir .. tui củng bán hết vủ khí lấy tiền rùi .. cũng đi ngủ luôn nè .. ehehe

    eheheh .. hic hic . eheheh

  6. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vật đổi sao dời ...
    Theo với đà tiến của khoa học.
    Cùng với nhân loại càng ngày càng văn minh tiến bộ.

    Cuộc cách mạng vĩ đại nhứt của nhân loại ra đời !!!

    Là gì?

    Đó là cách mạng thông tin internet.
    Tiện lợi, dễ dùng, hoàn toàn miễn phí.

    Tin tức truyền đi
    Nhanh như tia chớp
    Đến khắp thế giới
    Vào tận hang cùng ngõ hẻm.

    Chẳng ai cản nổi.
    Hết trò bịt miệng
    Hết đường nhồi sọ
    Bưng bít thông tin
    Trộn giả vào thiệt

    Vì có:

    Con mắt của cả thế giới nhìn vào
    Tố giác những trò bịp bợm
    Vạch ra những ý đồ của kẻ gian

    Thì làm sao kẻ gian manh còn cơ hội để nhồi sọ ngu dân cơ chứ?

  7. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Originally Posted by Nhan Xem Bài Viết
    Tui chào hai bác tui đi ngủ
    Hai bác đi ngủ trước đi.
    Tui gõ thêm vài hàng nữa rồi cũng đi khò đây.

    9

  8. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cùng với cách mạng thông tin internet
    Là trào lưu làm websites nở rộ
    Nhà nhà làm websites, người người làm websites!!!

    Nhớ ngày nào:

    Cơn dịch websites bằng tiếng Việt tràn ngập khắp mọi nơi nhứt là ở hải ngoại.
    Hàng chục websites mới ra đời mỗi ngày
    Hàng trăm websites mới ra đời mỗi tháng!

    Để rồi

    Dễ có đến hàng ngàn (có khi là hàng chục ngàn) websites tiếng Việt
    Cạnh tranh nhau để lôi kéo một số lượng người có giới hạn và cũng chẳng nhiều gì cho lắm.


    Kết quả là

    Theo luật cung cầu
    Hầu hết đều vắng như Chùa Bà Đanh
    Đua nhau rơi rụng
    Chết dần chết mòn
    Chết theo tốc độ cũng mau chóng như lúc nở rộ!!!



    Nhưng các tử thi này thuộc dạng nào đây?

    Là những kẻ thừa tiền
    Có thể dùng để đốt chết cả nhân loại mà vẫn chưa hết
    Cho nên các websites của chúng nhiều hơn cỏ mọc

    Chúng lập ra với cái ảo tưởng bịnh hoạn
    Là mong dìm mãi nhân loại vào trong bóng tối ngu dốt
    Của thời kỳ loài người còn ăn lông ở lỗ.

    Bắt tất cả nhân loại ai cũng phải mang cái tội trời ơi đất hỡi.
    Cái tội tổ tông, để rồi
    (chỉ có chúng mới được độc quyền tha tội, xá tội)
    Chúng muốn cào bằng mọi người
    Kẻ khôn người ngu đều giống nhau
    Kẻ bịnh hoạn tâm linh cũng như thông minh tài trí
    Kẻ gian ác cũng như người lương thiện
    Tuốt tuồn tuột đều phải giống nhau.
    Phải cúi đầu nhận cái tội trời ơi đất hỡi này.
    Phải chấp nhận một cái thứ Tào Loa Nhảm Nhí
    Là cha chung của tất cả mọi người
    Ai cũng phải sợ hãi, cầu xin lạy lục, và đi làm nô lệ, đầy tớ cho cái trò Nhảm Nhí đó.

    Biến con người thành con vật
    Mất hết tự do tâm linh và tư tưởng
    Mất hết nhân phẩm, liêm sỉ, lương tâm của con người.
    Mất hết thân phận cao quý của con người.

    Những cái websites truyền bá những tư tưởng bệnh hoạn như vậy
    Muốn đẩy loài người về thời kỳ còn ăn lông ở lỗ.

    Thì làm sao mà không tiêu đời cho được chớ?
    Cho dù chúng có tiền rừng bạc biển.
    Cho dù chúng có mánh mung đủ trò.
    Thì chúng cũng không thể nào cản nổi bước tiến của nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ.

    Thương thay cho bọn chúng.
    Những kẻ chết vì ảo tưởng bệnh hoạn.

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Những lầm tưởng về hôn nhân
    By sophienguyen in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-02-2011, 02:07 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-15-2011, 05:03 AM
  3. Tưởng súng là đồ chơi, bé 2 tuổi bắn chết mẹ
    By giavui in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-25-2011, 06:37 PM
  4. Những khoảnh khắc kỳ ảo của thiên nhiên
    By giavui in forum Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-23-2011, 03:11 AM
  5. Những kẻ “ôm cây”
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2011, 02:27 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •