Cesaria Evora : Barefoot Diva



esaria Evora - Nữ danh ca da màu "Lão thành" với giọng ca đi từ con Tim



Giọng ca Cesaria Evora (1941) được nghe lần đầu trong album "The Best female voices". Sau khi nghe qua CD, thì mình hình dung ra người ca sĩ đang hát thật trẻ đẹp, với cặp mắt mơ màng và đôi môi gợi cảm như các nữ ca sĩ hát Latin khác, nhưng khi nhìn thấy được dung nhan của "Bà" thì thật là "thất vọng" như "Giấc mộng trương Chi" rồi !!! Rất ấn tượng với giọng hát trầm ấm của 1 nữ ca sĩ và cách nhả chữ thật điêu luyện, chậm rãi như được lấy ra từ trong cõi lòng của mình. Ngoài ra dàn nhạc đệm Morna thật tuyệt vời, tiếng guitar thùng rãi dạo đầu, tiếng kèn Clarinet nhấn nhá, trống tay vỗ bập bùng, dàn violon mượt mà, đàn Accordion, Piano, cavaquinho (tương tự mandolin), tiếng bộ lắc... Nổi tiếng là 1 Diva của thế giới nhưng người ca sĩ này luôn luôn đi chân đất khi trình diễn để nhớ về những người phụ nữ lam lũ ở quê nhà, xứ Cape Verde, Tây Phi, nên còn gọi là BareFoot Diva. Bà là người thành công nhất trong việc đưa thể loại nhạc Morna ra toàn thế giới (Nữ hoàng Mornas). Đây là 1 loại nhạc truyền thống của vùng Cape Verde, gồm các bản nhạc buồn rầu, bất hạnh, sự chịu đựng. Sau nhiều năm "chìm lĩm" trong các buổi biểu diễn ở các quán bar quê nhà và chứng nghiện rượu, đến năm 1988 mới qua Pháp và đã nổi tiếng ngay album đầu tiên "La diva aux pieds nus" (The Barefoot Diva- được đặt luôn làm nghệ danh). Ca khúc nổi tiếng "Sodade" đã gắn liền và đưa tên tuổi của bà ra khắp thế giới, ngoài ra theo tiếng Tây Ban Nha của chữ "sodade" có nghĩa là Nỗi nhớ quê nhà, luôn được bà đưa ra làm chủ đề của sự nghiệp của mình. Trở thành Diva của thế giới lúc năm 47 tuổi và album "Miss Perfumado" (1992) càng lôi cuốn thêm nhiều fan hâm mộ .