Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
Trang 2 / 6 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 59

Chủ Đề: Nguyễn Tu Bứa ---> LẠI ĐÂY BIỂU: Tiếp Chay Mặn cho ra lẻ .. ehehe

  1. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by giavui Xem Bài Viết
    Là ...Tambinh hả ?

    ờ há TL qua đây l cũng lột xác ... nhưng mọc thêm răng ... Xé !!!!

    hì...hì...
    À há, anh Tàu sợ bị làm TG...nên chạy sang làm ông Già...heheheh Coi chừng " tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa " nha...;)

  2. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    723
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    chào tất cả......!

    rồi bắt đầu coi xem chay hay mặn nhe. khùng này mời tất cả mi kêu TB 6Q ra hết một lượt. muốn hít ga thì cứ thoải mái coi cái thói mê khai tham thúi có gì hay ho......???

    DTH mi hỏi chay bao lâu thành phật hay giác ngộ hả.......??? mi thử quote lại coi có bao giờ ta nói chay sẽ giác ngộ hay ko ........??? đó là chưa nói chay rau cỏ có khác gì thịt cá đâu......???

    đối với ta nhìn lại những gì mình đang bỏ vào thân tâm mà biết bản chất của mình để từ đó rút ra cái lý lẽ mà thay xửa cõi lòng.......nhớ cõi lòng ......mà nếu như lời lẽ văn hoa học kinh coi sách mà cõi lòng toàn là thịt cá thúi tanh khai khắm mắm muối lu bù thì làm sao mà tốt đẹp cho đặng hả.......???

    cho nên trừ khi hít hơi chứ còn ăn thì đừng bao giờ nói tới chuyện hết nghiệp chướng.......nếu đã hít hơi ko còn ăn thì có phải toàn thân mi chỉ có linh hồn hay ko.......đó là khí hư vô chuyên nhất........là cái nguyên thể của tạo hóa.

  3. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    723
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    nè taulau....~

    hôm trước ta nói chiện chữ thái giám......ta đã sai một chút.

    chữ giám đây có nghĩa là giám sát hay nói đúng là coi chừng hoặc ngăn ko cho cái của nợ đó nó làm chuyện bậy bạ.......cho nên cho khùng nào cáo lỗi.

  4. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by nguyen41 Xem Bài Viết
    nè taulau....~

    hôm trước ta nói chiện chữ thái giám......ta đã sai một chút.

    chữ giám đây có nghĩa là giám sát hay nói đúng là coi chừng hoặc ngăn ko cho cái của nợ đó nó làm chuyện bậy bạ.......cho nên cho khùng nào cáo lỗi.
    Tại sao phãi ngăn với ngừa chứ hỡ anh Đức ??
    Anh cứ để nó tự nhiên như nó "vốn là", nếu anh không "Tâm Hưu" , "Ý Vượn" thì nó cũng bình thường nằm yên, tại sao SỢ nó làm bậy bạ ?? Hay là anh trong quá khứ đã phạm lổi lầm chi mà thù nó ghê ghớm quá vậy, nếu sợ nó quá thì lắc bỏ cho rồi....heheheh

  5. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    307
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Tui dém mòi ANH TU BỨA đến đây đã chuẩn bị cho anh biết .. hehe e

    ---> CÁI ĐỐNG THÚI HỬI HÍT .. chỉ vì NGUYỄN TU LỘN mà có . .ehehe

    aha ahahhahahahahhahahhhahahahahahahahahahhaha

    eheheh . .hic hic .. ehehehe


    Quote Originally Posted by nguyen41 Xem Bài Viết
    chào tất cả......!

    rồi bắt đầu coi xem chay hay mặn nhe. khùng này mời tất cả mi kêu TB 6Q ra hết một lượt. muốn hít ga thì cứ thoải mái coi cái thói mê khai tham thúi có gì hay ho......???

    DTH mi hỏi chay bao lâu thành phật hay giác ngộ hả.......??? mi thử quote lại coi có bao giờ ta nói chay sẽ giác ngộ hay ko ........??? đó là chưa nói chay rau cỏ có khác gì thịt cá đâu......???

    đối với ta nhìn lại những gì mình đang bỏ vào thân tâm mà biết bản chất của mình để từ đó rút ra cái lý lẽ mà thay xửa cõi lòng.......nhớ cõi lòng ......mà nếu như lời lẽ văn hoa học kinh coi sách mà cõi lòng toàn là thịt cá thúi tanh khai khắm mắm muối lu bù thì làm sao mà tốt đẹp cho đặng hả.......???

    cho nên trừ khi hít hơi chứ còn ăn thì đừng bao giờ nói tới chuyện hết nghiệp chướng.......nếu đã hít hơi ko còn ăn thì có phải toàn thân mi chỉ có linh hồn hay ko.......đó là khí hư vô chuyên nhất........là cái nguyên thể của tạo hóa.

  6. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    723
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Tại sao phãi ngăn với ngừa chứ hỡ anh Đức ??
    Anh cứ để nó tự nhiên như nó "vốn là", nếu anh không "Tâm Hưu" , "Ý Vượn" thì nó cũng bình thường nằm yên, tại sao SỢ nó làm bậy bạ ?? Hay là anh trong quá khứ đã phạm lổi lầm chi mà thù nó ghê ghớm quá vậy, nếu sợ nó quá thì lắc bỏ cho rồi....heheheh
    chào free4fun......!

    nói ngăn hay ngừa hoặc giám sát là nói cái ý của chữ Giám.......còn chuyện khùng này lý luận chuyện bỏ cá thịt hôi tanh để cái mỏ mình đừng có ngày thâm tanh hôi rùi thì lâu ngày răng xâu hít hà nhả khắm ra .....khi nói chiện cũng ngại có khi còn tốn tiền mua dầu xịt cho bớt thúi.(đó chưa kể tiền chữa răng)

    rùi thì vì cái mỏ toàn là ham mê thứ khai thúi nên chiện con người hiện đại ngày nay thích hít háng hửi hang là chuyện khả dĩ có thể thấy dc......yes??? vì thế khùng này nói nếu muốn mình đừng ham thúi khai thì đừng có lai nhai cá thịt........!

    còn như chúng ta thích như kiểu ruồi bu fun bọ gom xịt thì cứ việc làm ko ai có thể cản hany ngăn bao giờ........nhưng nếu mình là thúi thì chớ có khoe mình thơm nếu mình sát sanh thì chớ có tự cho mình tu hành.......giống như những thói đời ngày nay ai cũng mua dầu thơm sức cho ko ai biết mình hôi thúi.........hí hi hí hi hí.....hong thúi hôi sức chi dzi......???

    DK

  7. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    723
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by daitieuhy Xem Bài Viết
    Tui dém mòi ANH TU BỨA đến đây đã chuẩn bị cho anh biết .. hehe e

    ---> CÁI ĐỐNG THÚI HỬI HÍT .. chỉ vì NGUYỄN TU LỘN mà có . .ehehe

    aha ahahhahahahahhahahhhahahahahahahahahahhaha

    eheheh . .hic hic .. ehehehe
    mi chuẩn bị gì lôi ra luôn......rủ hết cái lũ nào mi cho là một phê nhào vô cho ra lẽ.......???

  8. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by nguyen41 Xem Bài Viết
    chào free4fun......!

    nói ngăn hay ngừa hoặc giám sát là nói cái ý của chữ Giám.......còn chuyện khùng này lý luận chuyện bỏ cá thịt hôi tanh để cái mỏ mình đừng có ngày thâm tanh hôi rùi thì lâu ngày răng xâu hít hà nhả khắm ra .....khi nói chiện cũng ngại có khi còn tốn tiền mua dầu xịt cho bớt thúi.(đó chưa kể tiền chữa răng)

    rùi thì vì cái mỏ toàn là ham mê thứ khai thúi nên chiện con người hiện đại ngày nay thích hít háng hửi hang là chuyện khả dĩ có thể thấy dc......yes??? vì thế khùng này nói nếu muốn mình đừng ham thúi khai thì đừng có lai nhai cá thịt........!

    còn như chúng ta thích như kiểu ruồi bu fun bọ gom xịt thì cứ việc làm ko ai có thể cản hany ngăn bao giờ........nhưng nếu mình là thúi thì chớ có khoe mình thơm nếu mình sát sanh thì chớ có tự cho mình tu hành.......giống như những thói đời ngày nay ai cũng mua dầu thơm sức cho ko ai biết mình hôi thúi.........hí hi hí hi hí.....hong thúi hôi sức chi dzi......???

    DK
    Hỏi anh Khùng 1 câu nha...-dầu thơm - thơm hay thúi ?? Nếu thúi thì không ai mua để thoa xức, nếu thơm dù có xức bao nhiêu cũng không đủ, chỉ tạm thời trấn áp cái hôi thúi thôi...vậy theo anh nghĩ, những người mua dầu thơm đều là dân anh mặn và họ vì hôi thúi, nên mới mua dầu thơm phãi chăng ?? Tôi có mấy người quen cũng là dân trường chay, mấy cô không dùng mặn, nhưng cũng thích thơm và cũng thích xức nước hoa, vậy phãi chăng mấy cô đó cũng THÚI ?? Vậy ăn chay cũng THÚI NHƯ Ăn MẶN phãi vậy không ?? Nếu không thì vấn đề Thúi hay Không thúi đâu có thể quy vào việc ăn chay hay không ăn chay....người ăn chay, nếu mà có ăn bông cãi, hay củ cãi trắng mà xì hơi thì thiên hạ cũng điêu đứng,...heheheh

  9. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    13 Rolling On Floor

    Quote Originally Posted by nguyen41 Xem Bài Viết
    nè taulau....~

    hôm trước ta nói chiện chữ thái giám......ta đã sai một chút.

    chữ giám đây có nghĩa là giám sát hay nói đúng là coi chừng hoặc ngăn ko cho cái của nợ đó nó làm chuyện bậy bạ.......cho nên cho khùng nào cáo lỗi.
    uhm ! ... Hỏng có seo há !

    bác Thái Giám hong có cần giải thích nghĩa từng chữ ... mà khi nói tới cụm từ "thái giám " thì ai cũng biết .... bị lắt cái của nợ rùi !!!! hì...hì...

    Ở đây còn có một nghĩa khác là ... Ngừ bị "cắt " ... thì Tâm lý hơi phức tạp một chút ...thí dụ như : Nóng nảy , tức tối ,,. lun ghanh tị ,bùn bả hong vui ....

    VÌ SEO ?

    Hy vọng .... Bác Thái Giám chỉ là cái "biệt " hiệu thui ... hì...hì....

    " Bụng thì đói meo ... Thức ăn trên bàn .(chay có , mặn cũng có ) .. mà ăn hong được "

    Vì.... vì.... "bao Tử " bị cắt rùi ....ha...hahahaha

  10. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    307
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    híc .. CHỔ nào mà có QUÁ NHIỀU TỰ DO thì NGUYỂN hỏng dém đến hah .. ehehe

    cả đại ca ông già đến còn thủ GẬY XÍU CON nữa là .. ehehe

    eheheh .. hic hic . .eheheh

Trang 2 / 6 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-12-2011, 02:45 PM
  2. Hoa Kỳ can thiệp cho ông Nguyễn Đan Quế
    By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-03-2011, 07:26 AM
  3. Nguyễn Ánh 9 khóc khi đệm đàn cho Ý Lan
    By giavui in forum Tin Tức Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-22-2011, 08:24 PM
  4. Sườn Ram Mặn Chay
    By Phụng Nhi in forum Góc Bếp Ngũ Vị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-25-2011, 08:54 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •