Thêm một chút tử tế

Joseph J. Mazzella



Hy vọng rằng cuộc cạnh tranh duy nhất của bạn là cuộc cạnh tranh với chính bản thân mình: để là con người tốt nhất mà bạn có thể trở thành.


Ngày hôm đó, tôi lái xe đi mua vài thứ lặt vặt cho gia đình. Chỉ là một ngày như mọi ngày khác: Mặt Trời lên cao, đài phát thanh trên ô tô đang có chương trình ca nhạc, và tôi thì hát theo. Bài hát trên đài là một bài vui tươi và kể cả chất giọng yếu xìu của tôi nghe cũng vẫn ổn khi lẩm nhẩm theo nó.

Thế rồi một chuyện xảy ra.

Tiếng nhạc ngọt ngào đột ngột kế thúc và được thay thế bằng bản tin thời sự cập nhật trực tiếp. Tôi ngừng hát, tất nhiên, và tiếp tục lái xe khi phát thanh viên trên đài nói bằng giọng đều đều không nhiều cảm xúc. Giá xăng dầu lại tăng do những dự đoán về tình hình cạnh tranh trên phố Wall. Những cuộc chạy đua về mọi mặt đang ngày càng khủng khiếp. Biểu tình nổ ra khi người hâm mộ của một đội bóng tỏ ra không hài lòng với kết quả, và cổ động viên của hai đội bóng vừa thi đấu đã lao vào đánh nhau.



Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa và tắt đài. Sự im lặng có vẻ còn nghe êm tai hơn nhiều so với bất kỳ chuyện gì khác về một xã hội, mà theo bản tin, tưởng như đã phát điên và chỉ biết đua tranh mù quáng.

Khi rẽ vào một con phố đông đúc hơn, tôi phải lái xe chậm lại. Vì trên xe cũng không có âm thanh gì, nên tôi để mắt quan sát mọi người khi đi ngang qua họ.

Một người công nhân cao lớn, rắn rỏi đang giúp một bà cụ ra khỏi xe ô tô và còn giúp bà ấy để cây gậy chống sao cho dễ đi vào cửa hàng bên đường. Một cô gái vừa mỉm cười vừa tung những hạt gạo vào vườn trong khi khoảng một chục con chim cổ đỏ hoang dã sà xuống tận hưởng bữa tiệc được bày ra trước mắt mà không phải nhọc công tìm kiếm.



Một người đàn ông đang đi dạo trên phố, tay bế đứa con gái chừng 2 tuổi. Anh ấy nhẹ nhàng cù vào nách đứa trẻ khi nó giật mũ của bố mình; và cả hai bố con đều cười vang. Tôi cũng không thể không mỉm cười khi nhìn thấy tất cả những điều tử tế đó. Có cảm tưởng như tôi đang nhìn thoáng thấy một góc của Thiên Đường. Trong xe ô tô, đài phát thanh đã bị tắt, nhưng trong tim tôi, dường như có điệu nhạc lại vang lên.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên – chỉ bằng cách nhìn thấy những hành động tốt đẹp ở người khác. Thực vậy, thế giới này có thể cần thêm một chút tử tế và bớt đi một chút ganh đua. Sự tử tế và lòng nhân hậu khiến tất cả chúng ta đều là người thắng cuộc. Sự tử tế nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là một cộng đồng chung. Sự tử tế cho thấy rằng chúng ta không nhất thiết phải dẫm lên người khác để mình được về đích. Mà chúng ta đều có thể yêu thương nhau.

Hy vọng rằng tất cả những khoảnh khắc của bạn trên Trái Đất này đều tràn đầy tình yêu thương, niềm vui và sự tử tế. Và hy vọng rằng cuộc cạnh tranh duy nhất của bạn là cuộc cạnh tranh với chính bản thân mình: để là con người tốt nhất mà bạn có thể trở thành.

Joseph J. Mazzella
Thục Hân (dịch)