Trúc Phương cười gượng:

- Rất vui, khi có thêm 1 người bạn .

Thủy Tiên cau có:

- Thêm bạn hay thêm nỗi buồn . Này chị, hãy nói thật ra đi, tại sao chị lại đến đây ? Tôi dám nói Long không rủ chị đâu .

Thanh Hằng điềm tĩnh:

- Tôi đến theo sự năn nỉ của anh Nam . Anh ấy nhờ tôi chuyển đến Trúc Phương 1 món quà .

Thanh Hằng đưa chiếc hộp được gói thật xinh vào tay Phương .

Thủy Tiên lại bô bô:

- Trúc Phương, khui quà trước khi thổi nến đi .

Trúc Phương nói nhỏ:

- Chờ ta thắp nến đã .

- Nè, phải có đôi có cặp nghe chưa công chúa . Thắp nến 1 mình ở tuổi 20, không tốt đâu .

- Phương à, Long sẽ cùng Phương thắp sáng những niềm tin nha .

Nhật Thủy kéo tay Long:

- Ông vô duyên vừa thôi . Phần đặc biệt này dành cho anh Vũ là đúng nhất đấy . Anh nghĩ sao anh Vũ ?

Mạc Vũ thản nhiên:

- Được như thế, tôi cũng rất vui . Tôi sẽ có thêm 1 kỷ niệm đẹp khi trở về Cali .

Trúc Phương hoàn toàn bị động trước ánh mắt quyến rũ của anh .

Những ngọn nến lung linh kỳ ảo .

Thanh Xuân chợt kêu lên trong sự kinh ngạc của mọi người:

- Trúc Phương, cuối cùng thì tao vẫn cứ là người đến đích sau mày . Chúc mày và Mạc Vũ hạnh phúc .

- Lời chúc có sớm quá không ?

- Rất đúng lúc đó, các bạn ạ .

- Vậy thì công chúa ơi, người đã tìm cho mình được vị hoàng tử của phần đời bỏ ngỏ . Nào, hãy bóc ra đi, hộp quà mừng sinh nhật của mối tình đầu tiên .

Chiếc hộp được bốc ra, để lộ 1 bức thư và 1 gói nhỏ được cột kỹ lưỡng .

- Tiền!

- Sao nhiều thế .

- Chả lẽ ông Nam gửi tiền mừng đám cưới nhỏ Phương .

Trúc Phương cầm lá thư lên . Những dòng chữ của Nam nghiêng trên trang giấy trắng:

"Trúc Phương!

Đêm nay là sinh nhật của em . Anh vẫn nhớ và sẽ nguyện cầu cho em được vui vẻ .

Anh gởi trả lại em số tiền anh đã nhận của ba em hôm nào . Em đã nói đúng . Tình yêu không thể dối gian, càng không thể là 1 món hàng để đổi chác bán buôn . Tình yêu là vô giá, nếu ta thật sự tìm được 1 nửa cuộc đời mình . Anh xin lỗi đã không thể là người tình như chúng ta vẫn tưởng . Chúc em và Mạc Vũ hạnh phúc . Con gái luôn nói lời ngược lại đấy em . Ghét của nào trời trao của đó mà . Vui lên nha Phương . Anh cũng đã tìm được đúng tình yêu của mình .

Giang Nam"

Thanh Hằng rạng rỡ:

- Phương đừng suy nghĩ gì . Giang Nam không lừa dối ai để kiếm tiền trả bạn đâu . Tôi giúp anh ấy được thanh thản đấy .

Trúc Phương xúc động:

- Xin được chia vui cùng chị .

Mọi người đồng hát vang bài ca mừng sinh nhật . 1 lần nữa Trúc Phương lại chụm đầu bên Mạc Vũ thổi nến .

Vừa ngẩng đầu lên, cô lại nhận thêm 1 bất ngờ nữa .

Bà Phương Hà sang trọng trong bộ áo dài gấm màu xanh đen dát kim tuyến . Những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của bà .

Trúc Phương kêu to:

- Mẹ!

Bà Phương Hà ôm chầm lấy con gái:

- Trúc Phương con gái của ẹm .

Mạc Vũ nhìn bà, anh muốn kiểm tra sự chính xác tuyệt vời này . Nhưng chưa biết mở lời ra sao, bà Hà đã ngoắc anh:

- Lại đây Mạc Vũ .

- Ôi! Bác! Bác đã nhận ra cháu rồi ư ?

- Bác ơi! Còn cháu nữa nè .

Thủy và Tiên xôn xao .

Bà Phương Hà xúc động:

- Bác vừa kịp nhớ ra thôi, khi nhìn Trúc Phương thổi nến, bên cạnh cháu . Chiếc áo đầm màu hồng này bác mua tặng con bé . Mạc Vũ, từ bây giờ, bác trao Trúc Phương cho con đó . Ráng mà giữ nó nghe không con .

- Mẹ này, kỳ quá à .

- Kỳ gì nào . Coi như đây là lễ đính hôn đi .

- Đúng đấy con gái . Nhà ta lại trở về mái ấm ngày xưa, hạnh phúc trong tiếng cười . Ba mẹ tặng con món quà nhỏ đây nè . Chúc con 1 sinh nhật thật vui .

Ông Trường An đeo vào tay con gái chiếc vòng gia bảo cấn hột xoàn của bà Phương Hà .

Trúc Phương òa khóc:

- Ôi! Con sung sướng quá .

- Thôi nào con gái, ai lại khóc trong ngày vui chứ . Cười lên cho bạn bè cùng vui . Ba mẹ nhường phần liên hoan cho các con đó .

- Mẹ ơi, lại trốn con à ?

Trúc Phương mè nheo .

- Không đâu con gái . Ba đưa mẹ đi lễ . Để còn về trông nhà cho con nữa .

- Ôi! Tuyệt quá . Con chúc ba mẹ vui thật vui nha .

Tất cả đều cười nói nhộn nhạo . Tiếng nhạc, tiếng cãi cọ lẫn nhau cứ vang lên, tạo thành 1 âm thanh không ... dễ quên .

Lừa lúc mọi người không để ý, Mạc Vũ kéo tay Trúc Phương ra ngoài .

Cả 2 rón rén đi lên lầu . Trúc Phương đến ngồi bên khóm quỳnh .

- Em lại muốn chờ hoa nở à ?

- Bây giờ còn sớm phải không ? Đành ngắm hoa hôm qua vậy .

Mạc Vũ ôm cô trong vòng tay nồng ấm .

- Bây giờ còn căng co với anh nữa không cô bé ?

- Sao không ? Nói cho anh biết để buồn 5 phút nha, anh mà cưới em sẽ phải khô hơi rát họng đấy .

- Vì những cuộc cãi cọ phải không ?

- Anh thông minh đấy .

Mạc Vũ tinh quái:

- Anh đã tìm ra môn bảo vối để khỏa lấp sự nanh nọc của em đấy .

- Hứ! Còn lâu .

- Không tin hả ?

- Không .

- Để chứng minh cho em thấy rằng 1 cộng với 1 sẽ là 2 nha .

Trúc Phương ngây thơ ngước nhìn anh .

Chúa ơi! Chết con rồi . Mắt của anh sao khiến trái tim em run rẩy thế này .

Mạc Vũ ghì cô trong cánh tay mình . Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô . Trúc Phương rùng mình, trong 1 thoáng, trong cô như có luồng điện cao áp từ anh làm cho tê liệt hết .

- Ý trời!

Mạc Vũ giơ tay ra dọa Hà Hương .

- Em đâu muốn cứ phải chứng kiến cảnh 2 người yêu nhau chứ . Tại mọi người đang đi kiếm chủ nhân um sùm lên đấy .

Mạc Vũ rời Trúc Phương . Cô xấu hổ muốn chết được .

Nhỏ Hà Hương này đúng là phải đánh đòn thôi .

Mạc Vũ nhún vai:

- Nhóc à, đi xuống dưới đi, chỗ này chưa thể dành cho em đâu .

- Nhưng ...

- Làm ơn đi mà . Môi chị em ngọt kinh khủng, em thật không biết sao .

Hà Hương lè lưỡi:

- Lạy Chúa, môi mà ngọt, anh đúng là điên .

Cô bé cười khanh khách và bỏ chạy xuống nhà .

Trúc Phương phụng phịu:

- Nghỉ chơi anh ra .

- Sao vậy ?

- Vì ... em quên chưa đưa anh đi bác sĩ .

Mạc Vũ trợn mắt:

- Em lại đùa nữa rồi . Cho anh hôn 1 cái nữa đi .

- Còn khuya . Và em không đùa đâu . Trước khi đính hôn, anh phải đi thử máu .

- Để ngăn ngừa hậu họa phải không ?

- Thông minh đấy .

- Anh tuân chỉ công chúa . Nhưng nè, HIV không lây qua đường ăn uống . Em quên rồi sao ?

Lại tiếp những nụ hôn nồng say chất ngất . Trúc Phương bỗng hiểu rằng: Mạc Vũ chính là tình yêu của cô .

Cô thì thầm:

- Anh coi kìa! Hoa quỳnh nở .

- Đẹp quá, và bất ngờ nữa .

- Nó chúc mừng tình yêu của chúng mình đó .

Trúc Phương vuốt nhẹ những cánh hoa đang từ từ hé nở . Hương hoa tỏa ra thơm ngát cả bầu trời . 1 hồi chuông thánh thót vang lên .

Trúc Phương reo lên:

- Anh ơi, chúng ta hãy đón mừng Giáng sinh đi anh .

Họ ôm nhau đi trong hương thơm của hoa quỳnh . Đêm Giáng sinh thật tuyệt vời làm sao .


hết