Những tuyệt phẩm nghệ thuật từ ốc biển



Nữ hoạ sĩ người Nga Svetlana Ivanchenko đã biến những vật bình thường như ốc biển, vỏ sò, cát, đá vụn… thành những tác phẩm tranh nghệ thuật tuyệt đẹp với gam màu sắc rực rỡ.



Họa sĩ Svetlana Ivanchenko, 50 tuổi, từng từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật sau khi kết hôn và có con. Tuy nhiên, cảm hứng nghệ thuật của bà được khơi dậy trở lại sau một lần bà nhìn thấy bức ảnh bãi biển được đăng trên một tờ tạp chí.

Hàng ngày, bà Ivanchenko mất khoảng 8 giờ để lựa chọn, sàng sảy vật liệu như ốc biển, vỏ sò, cát, đá vụn để sáng tạo nghệ thuật. Trong 12 năm qua, bà đã tạo ra khoảng hơn 80 tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó đáng chú ý là bức họa 1 chú sư tử đang ngồi nhô lên từ mặt đất và hình ảnh một tiểu thiên sứ đang nằm ngủ.









Bà Ivanchenko chia sẻ: “Tôi không sấy khô vật liệu hay nghiền nát chúng để làm tranh. Tôi ghép các mẫu vật một cách thoải mái vì nó không bó hẹp thời gian. Để có thể làm nên một tác phẩm đẹp, tôi phải tập trung cao và đây là công việc mà tôi chỉ cần làm một mình. Tôi không nghĩ rằng mọi người có thể biết một cách chính xác phải mất bao lâu để hoàn thành một bức họa”.



Nhiều người có thể cảm thấy khó chịu mỗi khi phát hiện thấy những mảnh vụn sò ốc lẫn cát biển trong đôi dày đang đi hay trong túi quần áo sau một ngày lang thang trên bãi biển. Nhưng đối với Ivanchenko, đó lại là một ngày tràn ngập niềm vui và ý nghĩa.


Hiện tại, Ivanchenko đã có đến 7 phòng triển lãm về những tác phẩm của bà và bà có kế hoạch sẽ mở thêm một số phòng triển lãm nữa trong tương lai.

Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm của Ivanchenko:













































An Tử

Tổng hợp