Rahim Yusoff, 44 tuổi, người Malaysia, lái ôtô bằng chân rất giỏi. Tuy nhiên, đó không phải để gây ấn tượng với người khác mà vì Rahim không có tay từ khi sinh ra.








Dù khuyết tật, Rahim vẫn khéo léo điều khiển chiếc ôtô cải tiến hiệu Proton Saga để đưa học sinh tới trường ở thị trấn Machang và làm việc lặt vặt cho gia đình.

Cha mẹ của 7 em học sinh được Rahim hàng ngày đưa đón tới trường đều tin tưởng vào tay lái của anh, người đang sở hữu một bằng lái xe có hiệu lực. Rahim cho biết đã phải luyện tập rất nhiều để qua được kỳ thi cấp bằng.
Anh nông dân Osman Yusoff, 45 tuổi, cha của một trong 7 đứa trẻ, đã hết lời ca ngợi Rahim. Và rằng, Rahim là người rất đáng tin, một hình mẫu tiêu biểu về ý chí con người. Theo Osman, Rahim là hình mẫu về sự kiên trì, một ví dụ sinh động về một người không đắm mình trong sự tự ca thán, oán trách.

Đưa các em học sịnh, hầu hết là khuyết tật và có một vài em thần kinh không bình thường, tới trường rồi lại đón về khiến Rahim rất vui. Tuy nhiên, số tiền mà Rahim được trả không đủ để người đàn ông này nuôi sống gia đình mà chỉ là một phần góp nhỏ vào thu nhập của cả nhà.

Nghề nghiệp chính của Rahim là chăn nuôi gia cầm, công việc mà anh bắt đầu cách đây nhiều năm với khoản tiền trợ cấp 10.000 RM của chính phủ liên bang và sự động viên của cơ quan phúc lợi.

"Tôi chào đời mà không có tay và bước thẳng vào thế giới đói nghèo và tự than thân", Rahim cho biết và nói thêm anh đã ở nhiều năm tại nhà tế bần. Sau đó, Rahim yêu Noriadah, 45 tuổi, cũng bị khuyết tật. Hai người kết hôn và có hai con gái, đều bình thường.

Có một gia đình phải lo lắng, Rahim trở nên quyết tâm hơn trong việc vượt qua những khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt, gồm cả sự phớt lờ của xã hội với cuộc sống của họ.