Cathy Watson, 44 tuổi, đã lấy số tiền trợ cấp 2,6 triệu bảng của đứa con khuyết tật để tiêu xài như người trúng vé số. Bà và chồng cũ Robert Hills, 49 tuổi, đã dùng số tiền đó để mua nhà cửa, xe cộ, đi nghỉ mát và thậm chí đi giải phẫu thẩm mỹ.



Ảnh minh họa

Bà Cathy Watson đã bị chỉ trích dữ dội sau khi người ta phát hiện bà đã lấy tiền trợ cấp cho đứa con bị bại não của mình để đi nâng ngực.

Hills gặp Watson khi bà mới 19 tuổi, lúc bà là một bà mẹ đơn thân, và đã hợp pháp nhận nuôi Samantha, cô bé bị tổn thương não từ lúc mới sinh và bị bại não. Samantha phải ngồi xe lăn, không nói được, không thể tự ăn và cần người giúp 24/24 giờ. Năm 1999, lúc 15 tuổi, Samantha đã nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn từ một tổ chức từ thiện. Số tiền này dự định để trả phí chăm sóc cho cả đời cô bé. Nhưng cảnh sát ước tính số tiền hiện chỉ còn đủ để nuôi cô từ 4-7 năm nữa, và nhà nước lại phải bỏ tiền ra tiếp.

Tòa án ở Anh đã kết tội Watson ăn cắp và lừa đảo. Hills cũng thừa nhận tội trộm cắp của mình và cung cấp bằng chứng chống lại người vợ cũ.Cả 2 đã bị kết tội ăn cắp hơn 500.000 bảng của con gái Samantha Svendsen, nay 29 tuổi, nhưng thực tế họ tiêu xài hơn rất nhiều.


Lúc đầu, 2 vợ chồng Watson cũng tuân theo quy định và lập bảng kế toán khi chi tiêu trên số tiền nhận được từ trợ cấp. Nhưng sau đó họ không lập sổ nữa, bất chấp nhắc nhở của cảnh sát. Watson đã dùng 12.000 bảng để phẫu thuật nâng ngực và bơm môi, bà cũng dùng ít nhất 82.000 bảng vào công việc làm ăn nhưng thất bại.

Trong năm 2000, 2 vợ chồng trên mua một căn nhà ở Cleethorpes, Lincolnshire, với giá 22.000 bảng. Năm 2002, họ còn yêu cầu cơ quan bảo trợ gửi thêm 156.000 bảng. 156.000 bảng sau đó được chuyển cho ông bà để mua 2 bất động sản ở Laceby, gần Grimsby. Sau đó cả 2 đã bán chúng để kiếm tiền lời. Cảnh sát yêu cầu 3 bất động sản đều phải đăng ký bằng tên của coo bé Samantha, nhưng 2 người không làm như phía cảnh sát yêu cầu. Cảnh sát cũng không phát hiện điều đó, và đến năm 2004 họ tiếp tục mua một biệt thự nghỉ dưỡng ở Florida.

Những chiêu trò chiếm đoạt của Watson đã bị cảnh sát phát hiện khi bà muốn gửi Samantha vào nhà giữ trẻ để đi nghỉ mát.