Hôm 17-11, hàng chục du khách tham quan sở thú Dallas ở bang Texas, Mỹ điếng hồn khi chứng kiến cảnh một con sư tử đực bỗng dưng lao vào tấn công con cái ở chung chuồng cho đến chết.





Con sư tử chết nhanh chóng sau cú tấn công bất ngờ.
Theo ban giám đốc sở thú thì họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 con sư tử nói trên. Họ nói bầy sư tử 5 con này vốn là anh chị em với nhau – gồm 2 con đực và 3 con cái – đã ở chung chuồng “một cách hòa bình” nhiều năm nay.

Các nhân viên giữ thú đã nhanh chóng tách 2 con đực trong chuồng ra khỏi 2 con cái còn lại. Tuy nhiên, chắc chắn là con sư tử gây vạ sẽ không bị “xử tử”.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra hôm 17-11, một con sư tử đực cắn cổ con sư tử cái 5 tuổi tên là Johari. Do không có sự phòng bị nên con cái chỉ kịp chống cự yếu ớt trước khi nhanh chóng thiệt mạng. “Chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Trong 35 năm làm việc ở các vườn thú, tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì như vậy” – Phó chủ tịch của sở thú Dallas Lynn Kramer nói.

Ông Michael Henshaw, một du khách tham quan tình cờ chứng kiến, sốc nặng: “Mới đầu tôi tưởng chúng đang giỡn nhau, ai dè con đực thực sự giết con cái. Tôi không thể tin vào mắt mình”.

Phía sở thú nói có thể mãi mãi họ cũng không biết nguyên nhân của vụ tấn công này song lưu ý trong tự nhiên, thỉnh thoảng vẫn có chuyện sư tử đực giết hại thành viên trong bầy.