Anh có thể nhét cơ thể vừa vặn vào một chiếc hộp nhỏ. Daniel Browning Smith, sinh năm 1979 ở Mỹ, đã phát hiện ra độ dẻo dai của mình khi mới 4 tuổi. Trong khi tụ tập với anh chị em ở Mississippi, anh nhảy ra khỏi giường và hạ cánh bằng một cú xoạc chân.




Daniel có thể uốn dẻo mọi hướng
Từ đó, anh bắt đầu có một niềm đam mê lớn với các môn uốn dẻo. Anh bắt đầu đi học, rèn luyện các kỹ năng và đi biểu diễn ở nhiều nơi.
Anh hiện giữ kỷ lục là người dẻo nhất thế giới cũng như các kỷ lục thế giới khác về độ dẻo của mình. Daniel có thể làm hầu như bất cứ việc gì với cơ thể của mình, từ việc vặn cả hai cánh tay và chân của mình để quay thân 180 độ. Anh có thể uốn cong mọi hướng, thậm chí có thể “hôn” mông mình.

Daniel thậm chí có thể nhét cơ thể vừa vặn vào một hộp có kích thước khoảng 34cm x 40cm x 49cm Năm lần giữ kỷ lục Guinness, anh đã mệnh danh là "người cao su".








Mọi động tác của Daniel khiến anh trông như người không xương







Những tư thế uốn dẻo của Daniel khiến nhiều người choáng váng