Từng phung phí những khoản tiền bạc tỷ, đến khi trắng tay, Quốc Vượng mới cảm nhận được giá trị đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt của mình.

Hết lượt đi mùa giải V-League 2012, với lý do vi phạm kỷ luật, CLB Thanh Hóa đơn phương chấm dứt hợp đồng với Quốc Vượng. Tuy nhiên, câu chuyện này còn kéo dài khi bầu Đệ yêu cầu cựu tiền vệ SLNA phải bồi thường 300 triệu đồng mới trả giấy chuyển nhượng. Người chịu thiệt nhất vẫn là Quốc Vượng khi anh không có cơ hội chuyển đến đội bóng khác.

Chán nản, Vượng tìm niềm vui ở các sân chơi “phủi” thành Vinh. Thậm chí, nhận lời bạn bè, tiền vệ này còn bắt xe ra tận Hà Nội để thi đấu tại giải phong trào. Nhưng cứ lông bông, “cày” trên các sân phủi mãi cũng không ổn, bởi ngoài anh ra, giờ còn là vợ và con trai. Hồi đầu năm, áp lực cuộc sống đè nặng, Vượng quyết định từ giã sự nghiệp đúng sinh nhật của mình, ngày 20/2.

Quốc Vượng từng xin tập ké cùng đội SLNA để duy trì phong độ.

Khi đó, con trai của anh ốm, phải nằm cả tháng trời ở bệnh viện. Vợ không có nghề nghiệp gì phải túc trực trông con, trong khi Vượng cũng lông bông nên có lúc, tiền thuốc cũng không có để lo cho con. Vất vả xoay xở, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam bán đi chiếc sim điện thoại ngũ quý có đuôi… 99999 với giá hơn 200 triệu đồng. Có số tiền này, vợ chồng Vượng mới có thể vượt qua được những ngày đầy thử thách.

Con trai ra viện, Vượng thở phào nhưng lòng đầy trăn trở về tương lai của cả gia đình. Bạn bè liên hệ, có thể xin cho Vượng những công việc tốt nhưng phải làm ở Hà Nội hoặc TP HCM nên anh từ chối. Thế rồi, được một người thân gợi ý, Vượng cầm hồ sơ đến gõ cửa một công ty du lịch có tên tuổi ở Vinh. Tất nhiên ông chủ của doanh nghiệp này không xa lạ gì với Quốc Vượng bởi đội bóng của ông thành lập được gần hai năm và rất muốn tăng cường lực lượng để bá chủ các giải phong trào ở Nghệ An.

Vượng được nhận vào làm, công việc chính là phụ trách kho hàng và đá bóng. “Vừa được đá bóng, hàng tháng lại có thu nhập 5-6 triệu đồng, như vậy là quá tốt rồi. Giờ vợ chồng rất cần tiền để nuôi con nên vất vả thế này chứ hơn nữa tôi cũng có thể chịu được…”, Vượng tâm sự.



Mới được nhận lương hai tháng nhưng Vượng cho biết, cuộc sống gia đình vui vẻ, tiếng cười đã trở lại khi áp lực đồng tiền không còn quá lớn. Một đồng nghiệp của Vượng chia sẻ: “Hai tháng lương được hơn chục triệu, Vượng chỉ giữ lại số lẻ gọi là khao đồng nghiệp nhân dịp lần đầu nhận lương và giải quyết một số công việc cá nhân, còn nguyên 10 triệu đồng, Vượng đem về cho vợ. Nó không lớn như số tiến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mà Vượng nhận được trước đây nhưng anh mừng đến phát khóc, bởi hai năm lông bông như vậy, giờ trở lại đi làm và nhận được những đồng thù lao bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình”.

Con trai giờ cũng đã cứng cáp, Vượng dự định cuối năm nay giúp vợ mở cửa hàng ăn sáng. Đây cũng là dự định rất lâu rồi của Vượng nhưng thời gian qua chưa thể thực hiện được khi liên tiếp những biến cố xảy ra với cá nhân anh cũng như gia đình.

Ngoài việc có một công việc để làm và tạo thu nhập, niềm vui với Vượng còn là chiều chiều được ra sân cùng với đội bóng của mình. Từ khi có Vượng, đội bóng càng tăng thêm sức mạnh và gần như không có đối thủ ở Nghệ An. Vào thứ bảy tuần vừa rồi, Vượng và các đồng đội giành ngôi vô địch Vinh League 2013, giải phong trào tổ chức quy củ như giải chuyên nghiệp.

Vượng nói rằng mình không muốn sống bằng ánh hào quang của quá khứ, chỉ muốn là một người bình thường, biết lao động, sống với đam mê và quan trọng, đủ sức nuôi gia đình bằng chính năng lực của mình.


Ngoisao