Cảnh sát ở bang Arizona, Mỹ cho biết vừa giải thoát ba chị em gái bị mẹ và cha dượng nhốt trong điều kiện tồi tệ ngay trong ngôi nhà họ ở TP Tucson.


Cảnh sát thu thập tang chứng tại ngôi nhà nơi ba chị em bị nhốt - Ảnh: AP

BBC ngày 28-11 dẫn nguồn tin các nhà điều tra nói ba chị em bị nhốt suốt 2 năm trời mà không ai hay biết. Mãi đến khi hai cô em 12 và 13 tuổi thoát ra ngoài được hôm 26-11 (theo giờ địa phương, tức ngày 27-11 theo giờ VN) qua lối cửa sổ và cầu cứu láng giềng, mọi chuyện mới vỡ lở.

Cảnh sát sau đó tìm thấy cô chị, 17 tuổi, bị nhốt trong phòng ngủ. Cả ba chị em đều bị suy dinh dưỡng và bẩn thỉu. Các em nói với cảnh sát rằng mình đã không được tắm rửa suốt 6 tháng qua.

“Các em bị nhốt trong điều kiện sống bẩn thỉu và khai với cảnh sát rằng các em đã không gặp nhau trong gần hai năm", đội trưởng cảnh sát TP Tucson Mike Gilooly nói với các phóng viên.

Hiện tại người mẹ, Sophia Richter, 32 tuổi, và chồng sau Fernando Richter, 34 tuổi, đã bị truy tố tội ngược đãi về tinh thần và thể chất cùng ba tội bắt cóc. Riêng Fernando còn bị truy tố tội lạm dụng tình dục.

Điều tra ban đầu cho thấy hai kẻ này đã nhốt ba cô gái trong nhà và giám sát 24/24 bằng hệ thống báo động phức tạp và các căn phòng được cách âm. Nhất cử nhất động của các em đều bị theo dõi, kể cả khi ăn, khi tắm rửa…

Vào ngày hai cô em thoát ra ngoài bằng lối cửa sổ, Fernando Richter đã tìm cách phá cửa xông vào phòng với một con dao trên tay.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Roberto Villasenor, nhạc luôn được mở thật to trong phòng ngủ các em, còn mọi khe hở trong nhà đều bị chèn chặt để âm thanh từ trong nhà không lọt ra ngoài.

Hiện ba chị em đã được đưa đến một trung tâm bảo vệ trẻ em, trong khi các nhà điều tra đang đọc nhật ký của cô chị để tìm hiểu thêm về vụ giam giữ trái phép các em. Họ cũng đang điều tra xem liệu ba chị em có được đi học hay không.



Chân dung hai kẻ giam giữ trái phép ba chị em - Ảnh: Reuters



Ngôi nhà nơi các nạn nhân bị nhốt - Ảnh: AP