Dù là những người giàu có và địa vị cao trong xã hội, nhưng những người này lại tự hủy hoại thanh danh bằng việc trộm đồ đạc.

Năm 2011, Tổng thống Cộng hòa Czech, Vaclav Klaus thực hiện một hành động kỳ lạ khi tham gia họp báo với Tổng thống nước chủ nhà Chile, Sebastian Piñera. Trong lúc nghe ông Piñera phát biểu, Tổng thống Klaus nhìn thấy hộp bút trước mặt và muốn sở hữu nó làm của riêng. Ông sau đó từ từ lấy chiếc bút ra khỏi hộp, rồi cho xuống dưới gầm bàn và đặt vào túi áo. Không may cho tổng thống Cộng hòa Czech, toàn bộ quá trình lấy bút của ông đã bị camera truyền hình ghi lại. Ảnh: freshadda.com
Farouk là vị vua cuối cùng của nền phong kiến Ai Cập và người nổi tiếng với những tính xấu như thích trộm vặt, ăn chơi trác táng và keo kiệt. Farouk thường xử sự như một đứa trẻ và tìm cách lấy trộm đồ vật. Vua Farouk từng trộm một chiếc đồng hồ của Thủ tướng Anh Winston Churchill khi ông đến thăm Ai Cập. Ngoài ra, Farouk cũng từng lấy trộm đồ từ quan tài Vua Shah của Iran. Ảnh: Toptenz
Antony Worrall Thompson (60 tuổi) là một đầu bếp và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Tuy nhiên ngày 9/1 năm ngoái, ông lại thực hiện một hành động hạ thấp hình ảnh của chính mình. Thompson bị cảnh sát bắt vì ăn cắp phomát và rượu tại một siêu thị ở thị trấn Henley-on-Thames, phía tây London. May cho Thompson là ông chị bị cảnh cáo. Ông sau đó xin lỗi vì có hành vi “ngu ngốc và vô trách nhiệm”. Ảnh: Toptenz
Ngày 4/8/2010, Caroline Giuliani (20 tuổi), con gái út của cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, bị bắt vì tội ăn cắp 5 món đồ trị giá hơn 150 USD tại cửa hàng mỹ phẩm Sephora ở Manhattan. Cô sinh viên Đại học Harvard sau đó phải nộp phạt gấp đôi số tiền ăn cắp để được thả. Triệu phú người Mỹ, Rudy Giuliani, từng là một thị trưởng được yêu thích nhất ở New York. Tuy nhiên, việc làm của Caroline rõ ràng là hành động làm giảm đáng kể uy tín của cha cô. Ảnh: Toptenz
Madhukar Mohandas Prabhakar là một triệu phú người Ấn Độ và chủ của một nhà hàng. Tuy nhiên, ông ta cũng là một tên trộm khét tiếng. Prabhakar thường bắt taxi tới các khu người giàu ở quận Mumbai vào ban đêm để trộm cắp tài sản. Prabhakar sau lại dùng số tiền ăn cắp này để đầu tư cho các công trình tại địa phương. Dù có việc làm tốt bằng số tiền bất chính, triệu phú vẫn bị bắt và bị tống giam. Ảnh: Toptenz
Farhad Hakimzadeh là một triệu phú và doanh nhân nổi tiếng người Iran. Ngoài ra, ông cũng là một học giả, giám đốc Quỹ di sản Iran có trụ sở ở Anh và người đam mê các cuốn sách lịch sử. Năm 2009, Hakimzadeh dùng con dao để cắt nhiều trang từ những cuốn sách quý, ra đời vào thế kỷ 16, ghi lại dấu vết của người phương Tây trên đất Trung Đông và mang chúng đi. Tuy nhiên, việc làm của ông bị bảo tàng phát hiện. Cảnh sát sau đó bắt Hakimzadeh và tống giam ông này. Ảnh: Telegraph
Là người quản lý tài chính của thị trấn Dixon, bang Illinois với 16.000 dân, bà Rita Crundwell đã biển thủ 33,2 triệu USD ngân quỹ trong vòng 6 năm (từ 2006 đến 2012). Với hàng chục triệu USD rút ruột công quỹ, nữ công chức có mức lương 80.000 USD/năm đã tự thưởng cho mình một cuộc sống xa hoa với những món đồ nữ trang đắt tiền, ngôi nhà di động, trang trại nuôi ngựa ở Wisconsin... Sau khi hành vi sai trái của Crundwell bị phát giác, nhà chức trách thu giữ lượng tiền không nhỏ trong 2 tài khoản ngân hàng, 10 chiếc xe tải, xe moóc các loại, một chiếc Ford Thunderbirth và một ngôi nhà di động trị giá 2,1 triệu USD, tất cả đều được mua bằng tiền công quỹ. Ảnh: Toptenz
Richard Ludwig là một triệu phú người Mỹ, nhưng lại hành động như một người nghèo đói. Năm 2011, ông vô tình nhặt được một chiếc thẻ tín dụng trên đường. Tuy nhiên, thay vì trả lại cho người chủ là cựu chiến binh Harrun Majeed, Ludwig lại dùng chiếc thẻ và rút 40 USD để mua bánh pizza cho con. Ảnh: Toptenz


Bình An
Theo Tri Thức