Một số người ở khu vực thôn Lương Thọ đi làm đồng đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con ở phía sau bụi trẻ,khi mọi người tiến gần vào xem thì phát hiện ra 1 bé trai sơ sinh đang bị kiến bu kín trong bụi tre



Nơi bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 9-12, người dân thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn - Bình Định phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong bụi tre phía sau trạm y tế xã Hoài Phú.

Người dân và nhân viên y tế xã đã nhanh chóng sơ cứu và đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Bồng Sơn cấp cứu.

Các bác sỹ cho biết bệnh viện tiếp nhận cháu bé trong tình trạng suy hô hấp, khó thở, trên người bị chảy máu và nhiều vết trầy xước do gai tre cào.

“Cháu bé cân nặng 2kg, vẫn còn dây rốn, được sinh vào khoảng 3-4 giờ sáng cùng ngày. Bệnh viện tập trung điều trị tích cực, bằng mọi nỗ lực để cứu cháu bé bất hạnh. Tuy nhiên, sức khỏe cháu quá yếu nên không qua khỏi” - bác sỹ Phạm Văn Thảo nói.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích người mẹ.


theo dantri