Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ người trông trẻ bạo hành trẻ em đã khiến dư luận phẫn nộ và bàng hoàng trước mức độ tàn nhẫn của những người mang danh bảo mẫu nhưng lại có hành động đội lốt quỷ dữ.
Sáng 17/12, một đoạn clip bạo hành trẻ mầm non dài hơn 8 phút ghi lại cảnh các bảo mẫu tại trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM) liên tục dùng tay bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt trẻ đã gây bức xúc, bất bình và dậy sóng trong dư luận.

Sau khi đọc bài viết và xem clip này, lãnh đạo Công an Q. Thủ Đức (TP. HCM) đã khẳng định sẽ xử lý hình sự với hành vi hành hạ trẻ em của những bảo mẫu trong clip.

Theo đó, ngay trong chiều ngày 17/12, công an Q. Thủ Đức đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 người gồm: Lê Thị Đông Phương (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Duy, P.9,Q.8, là trưởng nhóm hay còn gọi là chủ trường mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là nhân viên cấp dưỡng, dạng thử việc của trường mầm non Phương Anh) về hành vi “hành hạ người khác”. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.



Có thể thấy, liên tiếp trong những năm gần đây, nhiều vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em đã khiến không ít người phẫn nộ và bàng hoàng khi họ không thể hình dung được mức độ tàn nhẫn của những người mang danh bảo mẫu nhưng lại hành động như quỷ dữ kia.


Vào đầu năm 2008, dư luận vô cùng phẫn nộ vì đoạn clip ghi lại cảnh ngược đãi trẻ em của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Trong đoạn clip, bà Hoa liên tục túm tóc, lật ngửa mặt các cháu để đút cơm, dùng thước và tay đánh tới tấp các cháu. Hai cháu gồm Huỳnh Thị Mỹ Duyên (2 tuổi) và cháu Phan Thành Đạt (15 tháng tuổi) là nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng này. Theo kết quả giám định của bác sĩ, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên bị thương tích 3%, trong khi đó cháu Phan Thành Đạt bị thương tích 1%.


Bà Hoa với những hành vi không đúng mực với trẻ nhỏ.

Tại phiên tòa xét xử, Quảng Thị Kim Hoa bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", đồng thời phải bồi thường cho gia đình cháu Duyên 6,8 triệu đồng.


Ngay sau đó, dư luận lại một lần nữa phẫn uất với hành vi bạo hành trẻ em của Lê Thị Lê Vy (SN 1977, tại Bình Thuận) khi cô này thản nhiên hành hạ bé Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) tại trường mầm non tư thục Thiên Thơ (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh). Do bé còn nhỏ nên khi không có mẹ cháu hay khóc, la hét. Khi không thể dỗ được cháu, Vy đã lấy băng dính dán ngang miệng bé với mục đích cho bé ngưng khóc. Tuy nhiên, khoảng 5 - 6 phút sau, bé Trân có biểu hiện mặt mũi tím tái nên Vy đưa bé đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong tại bệnh viện Nhi Đồng 1.



Bảo mẫu Vy tại tòa án.


Tại phiên tòa xét xử, Lê Thị Lê Vy bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, dư luận lại một lần nữa bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bé trai 18 tháng tuổi, mà nguyên nhân là do chính bảo mẫu của bé - Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, Cần Thơ) - gây ra.




Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ.


Nạn nhân trong vụ việc đáng thương này là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và anh Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định).


Được biết, Nhờ là hàng xóm của gia đình nên vợ chồng anh Đức mới hay gửi con mình cho chị Nhờ trông giúp với giá 1,5 triệu/tháng. Sáng 16/11, thấy Long khóc không chịu ăn cơm, Nhờ bế cháu bé lên dọa nhưng tuột tay làm bé té xuống nền nhà. Thấy bé khóc thét, Nhờ lại dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu. Cô ta bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động dưới nền. Lúc này, Nhờ mới nhờ người chở bé đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong do bị bầm tụ máu dưới da; màng sụn thanh khí quản bị sưng; khoang màng phổi có máu, dập phổi; rách, bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan…


Bao nhiêu trẻ em đã và đang bị đày đọa, chịu đau đớn tủi nhục mà không thể nói thành lời? Phải làm sao để chấm dứt được tình trạng này, để các bé có thể sống trong một môi trường yêu thương thực sự, để có một tuổi thơ đầy ý nghĩa và các phụ huynh không còn thấp thỏm lo âu khi giao con mình vào tay những bảo mẫu “ác quỷ”?



Theo kênh14