Trong lúc cãi nhau, chị Nga đang mang bầu 8 tháng đã chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Tuân đấm vỡ kính khiến vợ bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vào lúc 9h30, 25/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã về số nhà 69, đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa để dựng lại vụ án mạng mà nghi phạm là Chu Đình Tuân (32 tuổi), chồng nạn nhân, xảy ra cuối tháng 5 vừa qua. Dù vụ việc đã qua gần 7 tháng nhưng những người khu vực này vẫn nhớ như in.
Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 31/05, nhiều người thấy anh Chu Đình Tuân (số nhà 69, đường Nguyễn Trãi) chạy ra đường kêu cứu.

Người dân chạy sang thì hoảng hốt thấy Nguyễn Thị Hoài Nga (26 tuổi) – vợ anh Tuân, đang mang bầu tháng thứ 8 nằm trên vũng máu, dưới nền nhà có nhiều mảnh kính vỡ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa thai phụ đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên chị Nga tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị Nguyễn Thị Hoài Nga tử vong với vết thương ở ngực trái do một vật sắc nhọn gây ra. Nguyên nhân chết do vết thương xuyên cuống tim dẫn đến sốc mất máu.

Được biết, chị Nga lấy Tuân được hơn 1 năm nay. Hiện chị đang làm cán bộ địa chính ở TP. Thanh Hóa.

Tuân trước đó làm bảo vệ, sau xin lên làm giáo viên dạy lái xe của trường Trung cấp nghề Giao thông – Vận tải Thanh Hóa và kiêm luôn làm cầm đồ tại nhà.

(Theo Soha)