Chiếc máy đánh chữ - nơi tạo ra các tác phẩm văn viết, liệu có phải giống như một công trình kiến trúc đồ sộ? Từ hình ảnh này, chúng ta có thể suy ra rằng mỗi tác phẩm được viết ra cũng mất công sức như một công trình xây dựng?
Bay lên xung quanh những tòa tháp là gương mặt con người. Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa: Trong mỗi tòa tháp đều ẩn chứa những linh hồn, hoặc những tòa tháp này là biểu tượng tôn vinh con người.
Cũng như vậy, liệu tòa nhà này có phải là nơi nhốt lại tâm trí, gương mặt và linh hồn chúng ta?
Khung cảnh ma quái hiện ra với một cô gái đánh đàn piano, bên trên là tòa nhà cùng những ngọn nến cháy...
Trong bóng đêm đến từ bộ lông của chó sói, cô gái bước về tòa lâu đài rực sáng trong ánh hoàng hôn.
Trong nội tâm của người nghệ sĩ, rất có thể anh đã nghĩ về giả định bầu trời đêm thực chất chỉ là một chiếc hòm, với cô gái múa ballet uyển chuyển chỉ đơn giản là một con búp bê được lên dây cót.
Và để thực sự "nhìn" được cuộc sống, đôi mắt mỗi người cần phải tìm được đúng chìa khóa. Bởi nếu không, chúng ta mãi mãi chỉ nhìn thấy sự "tối tăm".