Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
X.
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Rơi nước mắt trước khuôn mặt biến dạng của cậu bé bị ung thư xương

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Rơi nước mắt trước khuôn mặt biến dạng của cậu bé bị ung thư xương

    Chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh của cậu bé Trần Chí Khang (13 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đang mang một khối u làm biến dạng cả khuôn mặt bởi căn bệnh ung thư xương. Tính mạng của cậu bé này hiện giờ rất mong manh.

    Những ngày cuối năm, không khí lạnh lẽo tràn về khắp mọi nơi và căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thùy Linh (36 tuổi, ngụ ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) cũng trở nên cô quạnh hơn. Đã hơn chục năm nay, một mình chị tất tả ngược xuôi để nuôi đứa con trai duy nhất đang mang căn bệnh hiểm nghèo và bà mẹ già bị tai biến.
    Chị Linh đã khóc cạn nước mắt kể từ khi chồng chị bỏ mẹ con chị mà đi, cũng đã hơn 10 năm nay. Rồi từ lúc đứa con trai mắc bệnh, đêm nào chị cũng khóc vì tiếng kêu la thảm thiết trong những cơn đau nhức của con. “Con thì mỗi đêm kêu la, còn tôi chẳng biết phải kêu ai, chỉ nhìn con mà khóc. Có đứa con trai duy nhất nhưng nó đang phải mang căn bệnh hiểm nghèo ung thư xương với sự sống chưa biết ngày mai ra sao”, chị Linh ngẹn ngào.

    Rồi chị Linh bùi ngùi nhớ lại, cháu Trần Chí Khang lúc sinh ra (SN 2000) cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi con trai lên 6 tuổi, chị cũng chuẩn bị cho con đến trường. Niềm vui sướng có cậu con trai sắp được đi học chưa được tày gang thì bỗng dưng sau một đêm trên mặt của cháu nổi một cục u ngay dưới cằm. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị Linh đưa con đi khám rồi từ đó, mẹ con chị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
    “Sau nhiều lần đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, qua một số ca phẫu thuật và cuối cùng bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh ung thư xương, một căn bệnh hiểm nghèo có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi nghe thông tin đó, tôi như chết đứng”, chị Linh lặng người kể lại.
    Từ ngày con trai mắc bệnh, bao nhiêu tiền bạc vốn liếng giành dụm được chị Linh đều đổ vào việc điều trị cho con nhưng bệnh thì không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Bệnh của con trai còn đó nhưng chồng của chị nhẫn tâm bỏ đi, để lại hai mẹ con chị sống trong cảnh hết sức khốn khổ. “Nếu không vì đứa con và mẹ già chắc tôi cũng không chịu nỗi cho đến giờ”, chị Linh ngậm ngùi.

    Thật sự chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh của cháu Trần Chí Khang hiện tại. Trên mặt của cháu, phần bên trái hầu như đã bị biến dạng hoàn toàn với một khối u to hơn cả khuôn mặt; con mắt trái cũng bị mù nên chút ánh sáng còn lại chỉ còn nhờ vào con mắt bên phải nhưng không rõ lắm. Cơ thể cháu Khang ốm yếu, chân tay khẳng khiu bởi chỉ còn da bọc xương. Vì biến chứng của bệnh nên chân phải bị gãy không cử động gì được nữa.
    Chứng kiến cảnh cháu Khang lấy tay lọ mọ bóc từng miếng bánh đựng trong dĩa đưa lên miệng ăn, có lúc không bỏ được cả vào trong miệng đã khiến những người có mặt hết sức xót xa. Khi chúng tôi hỏi chuyện, cháu Khang đưa con mắt phải còn lại thống thiết nhìn chúng tôi và chỉ nói được là cháu đang đau rồi như muốn nói điều gì đó nữa nhưng chẳng nói ra lời.

    Căn bệnh ung thư xương ngày đêm hành hạ đã biến một cháu bé trở nên dị thường.
    Chị Linh cho biết, khối u trên mặt cháu Khang ngày càng to dần từ khoảng 2 tháng nay. Không còn khả năng để lo cho con, chị đành để con ở nhà nhưng phải mua thuốc uống hàng ngày. “Mỗi ngày tiền thuốc men cho cháu nó đã mất cả trăm ngàn đồng. Thuốc cũng phải đi lên tận TP Bạc Liêu, cách nhà vài chục cây số mua mới có. Tiền thuốc, tiền đi lại, rồi tiền cơm nước thật sự khiến tôi khốn đốn hơn lúc nào hết nhà báo ạ”, chị Linh nói trong sự bế tắc.
    Không có công việc ổn định, chị Linh phải đi ở mướn cho nhà người ta nên cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Thương tình, nhà chủ cho mượn thêm để có tiền thuốc thang cho con rồi trừ nợ dần. Nhưng bệnh tình của con trai ngày càng yếu đi, chị đành phải bỏ việc ở nhà để chăm sóc. Giờ cuộc sống hàng ngày của mẹ con chị đều phụ thuộc vào sự thương tình của bà con lối xóm. Người cho gạo, người cho ít tiền chị đều dùng vào việc mua thuốc cho con nhưng ngặt nỗi, gia cảnh của bà con xung quanh lại chẳng dư giả gì nên sự hỗ trợ cũng có hạn.
    “Đêm nào con nó cũng bị đau nhức, kêu la thảm thiết lắm. Có đêm nào tôi ngủ được đâu, mỗi lúc như thế tôi chỉ biết khóc. Phải chi cho tôi gánh căn bệnh này để cho con nó được lành lặn, được học hành, được sống lâu thêm nữa, tôi cũng cam lòng”, chị Linh xót xa nói. Với tình trạng bệnh hiện nay của cháu Khang, nếu không có thuốc uống hàng ngày thì bệnh tình sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó, chị Linh không còn kiếm ra được đồng nào để lo cho con thì tính mạng của cháu Khang đang rất mong manh.
    Cháu Khang khi nằm ngủ cũng rất khó khăn.
    Hoàn cảnh của gia đình này đang lâm vào cảnh kiệt quệ bởi không chỉ cháu Khang mà bà ngoại của cháu là cụ Nguyễn Thị Lùn (73 tuổi) đang bị bệnh tai biến không đi lại được. Cụ Lùn hàng ngày cũng phải uống thuốc nên có thể nói đối với chị Linh hiện giờ không còn kham nổi. “Tôi không biết phải làm gì nữa rồi, không biết phải làm gì để có thể nuôi con và mẹ già trong những ngày sắp tới. Nhà người ta đang chuẩn bị lo năm mới, còn tôi thì chỉ mong có tiền mua thuốc để giữ mạng sống cho con chứ chẳng còn mong mỏi gì nữa cả”, chị Linh bộc bạch.
    Chia sẻ với PV, chị Nhung (một người dân ở địa phương) nói: “Khi nhìn thấy cảnh cháu Khang mang một khối u trên mặt tôi thương lắm. Tôi cũng là người mẹ, cũng có đứa con gần bằng tuổi cháu nên tôi thấu hiểu được tấm lòng của người mẹ đối với con là như thế nào. Kinh tế gia đình thì bế tắc trong khi căn bệnh hiểm nghèo lại hành hạ con hàng ngày thì chị Linh đau biết chừng nào. Tôi rất mong bà con cô bác gần xa cùng thương tình giúp đỡ để chị Linh có thể vượt qua cơn hoạn nạn này”.

    Tính mạng của cháu Khang giờ chỉ còn trông chờ vào sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm. (Ảnh: Huỳnh Hải)
    Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Nghiệp Đoàn- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A- cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Linh là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Nhà hiện có 3 người thì có đến 2 người mắc bệnh mà là những căn bệnh hiểm nghèo. “Địa phương chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ phần nào đó nên không giúp được nhiều cho gia đình chị. Do đó, qua báo, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy cùng chia sẻ khó khăn với gia đình này, trong đó tiếp sức cùng chị để giữ mạng sống cho cháu bé”, ông Đoàn bày tỏ.
    Trước tình cảnh trên, qua báo Dân trí, chúng tôi mong các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước cùng hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thùy Linh trong việc chăm lo cho con trai và mẹ ruột của chị.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Mã số 1276: Chị Nguyễn Thùy Linh, ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
    ĐT: 0938 823 581

    Last edited by giavui; 01-14-2011 at 03:11 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Làng quê dậy sóng vì con dê mang khuôn mặt người
    By hailua in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-27-2013, 03:45 AM
  2. Khuôn mặt đầy ám ảnh trên thanh dầm thép trong vụ 11/9
    By hailua in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-07-2013, 12:39 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •