>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
„
-
Rớt nước mắt cảnh những đứa trẻ khu ổ chuột co ro trong giá lạnh
Trong cái lạnh âm 12 độ C, cuộc sống của những người dân khu ổ chuột ở Srinagar, Kashmir càng trở nên khó khăn hơn.
Những ngày này Ấn Độ đang phải trải qua những đợt lạnh kéo dài khiến mọi hoạt động dường như ngưng đọng. Hầu hết khắp miền Bắc Ấn Độ nhiệt độ cả tuần chưa khu vực nào vượt quá mốc dương.
Tại các khu ổ chuột, cuộc sống càng trở nên vô cùng khó khăn khi những căn lều tạm bợ không thể giúp sức gì nhiều trong việc chống lại cái lạnh đang cắt da cắt thịt.
Dưới cái lạnh -12 độ C, những người lao động của gia đình vẫn phải vùng mình rời xa đống lửa sưởi ấm để đi kiếm cơm.
Cảnh đau lòng diễn ra ở hầu hết các khu ổ chuột tại miền Bắc Ấn Độ.
Bên ngoài một căn lều làm bằng bìa các tông và kim loại cũ, một gia đình đang cố gắng làm ấm mình bên ngọn lửa nhó.
Nhiệt độ ở miền bắc Ấn Độ giảm mạnh trong tuần này, với thủy ngân rơi xuống như một thấp tới-12C vào ban đêm
Một cậu bé nghèo khó tranh thủ tận hưởng giấc ngủ "ngọt ngào" trên những chiếc giường tạm bợ bằng những chiếc chăn được các tổ chức hỗ trợ.
Một người đàn ông co ro trong giá rét.
Đứa trẻ trong bộ quần áo nhặt tạm từ bãi rác đừng bên ngoài ngôi lều tạm bợ của mình.
Những người dân khu ổ chuột thường làm "nhà" bằng bất kỳ vật dụng nào họ tìm thấy được.
Mặc dù tình trạng khó khăn của người vô gia cư vô cùng nghiêm trọng nhưng dường như chính phủ Ấn Độ chưa làm được gì nhiều để có thể giúp họ cải thiện tình hình.
theo soha
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By duyanh in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 09-27-2013, 12:19 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules