Kể từ giữa thập niên 90, khoảng 100.000 – 150.000 người Triều Tiên đã đào tẩu qua biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc cũng như tìm cơ hội tiến vào đại lục.


ảnh minh họa

Tờ Southern Metropolis Weekly tại Quảng Châu, Trung Quốc cho biết sau một thời gian ngắn sống lẩn trốn tại khu vực biên giới, một số người đã quay trở lại Triều Tiên trong khi số còn lại bí mật tìm mọi cách di chuyển tới nhiều khu vực khác và thậm chí sang cả Hàn Quốc nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong nhiều năm qua, vượt biên trở thành một lĩnh vực kinh doanh ngầm giữa biên giới hai nước Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo số liệu chính thức tính tới tháng 9/2013, tổng cộng 25.649 người Triều Tiên đã di cư sang Hàn Quốc sau một thời gian ngắn lưu lạc tại Trung Quốc. Những người còn lại hoặc đã bị bắt giữ và đưa vào các trại tù chính trị hoặc bị tử hình. Cô Zheng Jinsu (tên nhân vật đã được thay đổi) – một phụ nữ Triều Tiên kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc cho biết cô là một trong số ít những người may mắn bởi trong thời gian vượt biên, cô đã từng bị dẫn giải về Triều Tiên nhưng không phải chịu hình phạt nặng nề. Tới lần thứ hai, cô đã vượt biên thành công sang Trung Quốc và sống lưu vong tại đây khoảng 17 năm. Giờ đây, khi ở tuổi 40, cô Zheng vẫn đang sống ở thị trấn biên giới Hồn Xuân, phía đông bắc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc từ cuối năm 1996. Thời gian đầu, cô Zheng không biết tiếng Trung và cũng hiếm khi bước ra ngoài đường bởi lo sợ người dân địa phương phát hiện ra người lạ. Chồng của cô Zheng – anh Kim Yongnan (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng từng làm việc tại Hàn Quốc trong vòng 3 năm. Trong giai đoạn 1995 – 1997, hàng ngàn người Triều Tiên phải gồng mình chống chọi với nạn đói đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc – nơi có tới hơn 800.000 người mang hai dòng máu Trung – Triều sinh sống.

Một số công dân Triều Tiên đã sống lưu vong trái phép trong một thời gian ngắn tại Trung Quốc nhưng sau đó lại quay trở về quê hương khi nhận được quần áo, thực phẩm và tiền mặt mà những người họ hàng tại Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, một số người khác vẫn bí mật sống lẩn trốn tại nhiều khu vực trong đất liền và thậm chí cả các thành phố và thị trấn lớn tại Trung Quốc. Trong khoảng thời gian 17 năm sinh sống tại Trung Quốc, cô Zheng đã bị bắt và đưa trở về Triều Tiên vào cuối năm 1998. Tuy nhiên khi đang ngồi tù được khoảng nửa tháng, cô Zheng đã được thả do nhà tù không có đủ thực phẩm để nuôi phạm nhân. Đây chính là cơ hội để cô Zheng bỏ trốn sang Trung Quốc lần thứ hai chỉ sau một tháng ra tù. Theo quy định của luật pháp Triều Tiên, những kẻ đào tẩu khi bị bắt sẽ đối mặt với bản án ngồi tù ít nhất 5 năm hoặc bị tử hình. Piao Jianyi – nhà nghiên cứu các vấn đề của Triều Tiên tại Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết khoảng 10% người Triều Tiên đào tẩu sang Trung Quốc đã tới Hàn Quốc nhờ sự trợ giúp của những thương nhân bất chính.

theo infonet.