Nhiệt độ ở Chicago (Mỹ) đã xuống tới -41 độ C. Ở nhiệt độ này, các đường ống có thể bị nổ. Và một vị giám đốc nghệ thuật công ty quảng cáo địa phương đã có một trải nghiệm khó có thể tồi tệ hơn khi đường ống chất thải của công ty rỉ ra những dòng nước sền sệt màu nâu!


Loại “nước“ nâu kỳ lại rò rỉ từ đường ống trên trần nhà Mặc dù vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng lần đầu tiên được chứng kiến trong đời, anh Kasey Moore – giám đốc nghệ thuật của công ty Arc Worldwide vẫn kịp quay lại trải nghiệm không mong đợi này. Văn phòng của Kasey nằm trên tầng 15 của tòa nhà Leo Burnett. Tối 7-1, những dòng nước màu nâu “nặng mùi” bất ngờ túa ra từ đường ống bị nổ trên trần nhà và ngập lênh láng trên sàn văn phòng khiến Kasey hốt hoảng. Các nhân viên khác trong phòng cũng nháo nhào tìm đường thoát thân.

Kasey nhanh chóng đưa clip lên mạng Instagram cùng lời bình luận “chất thải phun trào”. Chưa rõ vì lý do gì video nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng đã có người nhanh tay thu lại và đăng tải lên youtube.

Chạy trốn "mưa nước lạ"
Trong khi đó, phát ngôn viên của tòa nhà bác bỏ thông tin chất thải “bốc mùi” bị rò rỉ trong tòa nhà 50 tầng này, đồng thời khẳng định loại nước màu nâu rò rỉ chỉ gồm nước và bụi!


theo nguoilaodong.