Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Mẹ đi cướp vì không tiền nuôi con

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,099
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    28 Worship Mẹ đi cướp vì không tiền nuôi con

    Đổ thừa do hoàn cảnh bị bị chồng bỏ, cha mẹ mất sớm, hết tiền, không biết lấy gì để nuôi con nên người đàn bà này nghĩ cách kiếm tiền bằng việc đi cướp giật.

    Ngày 9/1, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, ngụ quận 4) 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản”, cộng với bản án 3 năm tù cùng tội danh TAND TP.HCM tuyên trước đó, tổng hình phạt buộc bị cáo thi hành án là 6 năm tù.
    Đào Thị Mỹ Hạnh sau khi Toà tuyên án
    Vào chiều 17/8/2013, Hạnh điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường để tìm người cướp giật tài sản. Khi đến đường Đề Thám (quận 1), Hạnh nhìn thấy chị Trần Lorence Helene (SN 1984, quốc tịch Pháp) đang đi bộ băng qua đường, trên cổ chị này có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng. Ngay lúc đó, Hạnh liền cho xe áp sát cướp lấy sợi dây chuyền trên cổ chị Helene. Lúc bị giật sợi dây chuyền nạn nhân liền tri hô.
    Lúc này, có một người đàn ông đi đường đuổi theo đạp mạnh vào xe khiến Hạnh té xuống đường. Hạnh liền bỏ lại xe và sợi dây chuyền vừa cướp được chạy vào hẻm thoát thân.
    Sau khi sự việc xảy ra, chị Helene đến cơ quan công an trình báo vụ việc và giao nộp tang vật gồm sợi dây chuyền và chiếc xe máy của Hạnh. Về phía Hạnh, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra về chiếc xe máy bị tạm giữ, Hạnh ra công an quận 8 trình báo là mất xe máy.
    Tuy nhiên, hành vi của Hạnh đã bị bại lộ, Hạnh bị bắt giữ ngay sau đó. Trước tòa, Hạnh khai, do bị cáo một thân, một mình nuôi con nhỏ nên mới đi cướp giật để có tiền nuôi con.
    Được biết vào đầu năm 2013, Hạnh có tham gia vào một vụ cướp giật và bị TAND TP.HCM tuyên án 3 năm tù giam, nhưng được hoãn thi hành án do bị cáo còn có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (SN 2012). Trong thời gian đang chờ thi hành án Hạnh tiếp tục phạm tội thêm tội cướp giật tài sản người khác.
    Theo Hồng Hà
    ANTĐ

    Last edited by duyanh; 01-22-2011 at 01:38 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ăn trộm để có tiền nuôi 120 con mèo
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-13-2013, 01:13 PM
  2. 80 tuổi vẫn phải làm ruộng để nuôi các con tâm thần
    By duyanh in forum Mảnh Đời Nghiệt Ngã
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-13-2013, 01:09 PM
  3. Kỳ tích nuôi con bằng sữa cha
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-25-2013, 12:54 PM
  4. Tuyển Chọn Những Bài Thơ Hay Nhất Về Mẹ
    By giahamdzui in forum Ngâm & Đọc Thơ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-21-2013, 11:29 PM
  5. Mẹ dùng tiền trợ cấp của con bại não đi... bơm ngực
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-18-2013, 07:18 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •