>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
„
-
Sự phân rẽ giữa trời và đất
Ngày thứ hai trong Sáng Thế Ký 1 có liên quan rất nhiều với đời sống thuộc linh của mỗi người chúng ta. Nó là điều không thể thiếu được để chúng ta lớn lên trong Chúa. Mời các bạn đọc bài 'Sự phân rẽ giữa trời và đất' : http://www.angospel.com/chia-se/107-troi-va-dat.html
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By angospel in forum Tự Do Tôn Giáo
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-07-2014, 06:18 AM
-
By sophienguyen in forum Hoa Hậu
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 01-06-2014, 01:23 AM
-
By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 10-07-2013, 12:57 AM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules