Tọa lạc tại P.Long Thạnh Mỹ, Q9, TP.HCM, với nhiều hạng mục kiến trúc hoành tráng, nghĩa địa tư nhân lớn đầu tiên của thành phố giống như một công viên.


Được xây dựng trên vùng đất cao ráo rộng hơn 18ha, đắc địa về phong thủy, Công viên văn hóa tâm linh Phúc An Viên là nơi an nghỉ cho người đã khuất theo truyền thống người Việt.


Với nhiều hạng mục kiến trúc hoành tráng như công viên, đền thờ, chùa, khu hỏa táng, khu địa táng, nhà tro cốt, hồ nước trung tâm… nghĩa địa tư nhân lớn đầu tiên của thành phố giống như một công viên.


Trung tâm của công viên là núi nhân tạo với tháp 7 tầng, các vòi nước hai bên tạo điểm nhấn.


Những con đường trải nhựa rộng thênh thang, hai bên là nhưng hàng cây đang lớn dần.


Những con đường ở đây được mang tên các loài hoa.




Những thảm cỏ tạo nên không gian xanh rộng lớn, môi trường trong lành.




Tượng 4 thầy trò Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh được đặt ngay trung tâm.






Nhiều bức tượng bằng đá về Phật giáo được chế tác tinh xảo và đẹp mắt.


Chính giữa là đền thờ để người thân vào thắp hương.


Bên tả và hữu của đền thờ là là 2 khu nhà lưu tro cốt cao 4 tầng.


Bên trong nhà lưu tro cốt, mỗi lọ tro cốt được bỏ vào tủ riêng có ghi đầy đủ thông tin bên ngoài.


Chính điện của nhà lưu tro cốt.


Nhà hỏa táng.




Khu địa táng được chia thành các phân khu như: Bát Tiên, Thiết Mộc Lan, Diệp Long, Phước Lộc Thọ, Phú Qúy… nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình chọn cho người đã khuất phần mộ ưng ý nhất.


Công viên nghĩa trang có nhiều công trình kiến trúc linh thiêng...


... Được chế tác rất tinh xảo và đẹp mắt.


Người thân và du khách có thể vừa vào thăm người đã khuất vừa dạo bước trong công viên đặc biệt này.