Dãy nhà dài hơn 40m, nằm sâu trong ngõ 34 Hoàng Cầu, nối giữa những tòa nhà cao tầng và Trường THPT Hoàng Cầu, là nơi sinh sống của khoảng 15 hộ dân làm nghề thu gom phế liệu.



Xóm đồng nát lọt thỏm giữa các khu nhà cao tầng.


Gọi là nhà nhưng không phải gian nào cũng được xây cất đàng hoàng mà đa phần là những gian cũ kỹ, tạm bợ và nồng nặc… mùi rác.

Những người làm nghề thu gom phế liệu, buôn bán đồng nát cùng gia đình hằng ngày vẫn phải sống và sinh hoạt ngay trên đống phế liệu này.

Nhà ở đây không phải được xây bằng xi măng, sắt thép mà chỉ có những tấm gỗ, mảnh tôn thừa chắp vá tạm bợ.

Hình ảnh luộm thuộm, chắp vá là đặc trưng của xóm đồng nát.

Trước cửa nhà nào cũng chồng chất phế liệu.


Trong nhà cũng đầy rẫy thùng các tông, thùng xốp đủ loại.

Bất cứ ai đặt chân tới đây cũng phải ngỡ ngàng trước những gian nhà lụp xụp.


Ngay cả chủ nhân của những gian nhà được xây cất tử tế nhất cũng không thoát khỏi tình trạng sống trên đống phế liệu.

Khẩu trang là giải pháp để chống lại các loại mùi từ phế liệu.

Ô nhiễm là vậy nhưng cư dân xóm đồng nát vẫn phải 'sống chung với lũ', chấp nhận sinh hoạt, ăn ở ngay tại đây để giữ nghề mưu sinh, nuôi sống cả gia đình.

theo laodong.