Trong ngày mùng 1 và 2 Tết, nhiều sòng bạc dã chiến được lập ngay vỉa các con đường ở Sài Gòn thu hút nhiều người tham gia. Có những sòng bầu cua, tài xỉu ăn thua mỗi ván hàng triệu đồng.



Các quán cà phê ven đường Rạch Bùng Binh (quận 3) được chọn làm nơi sát phạt dịp đầu năm mới.

Một sòng bạc mở ngay trước hiên nhà trên đường quy tụ nhiều người chủ yếu là bạn bè quen biết. Có cả phụ nữ, trẻ em góp mặt tham gia mỗi ván vài chục nghìn.

Nhiều phụ nữ, trẻ em tham gia hò hét rất "sung" tại con hẻm ở đường Trường Sa. "Tụi tôi chơi mấy ngày Tết thôi chứ ngày thường mần việc thấy mồ. Với lại nghe mọi người nói rằng công an không có bắt mấy sòng nhỏ nhỏ vầy nên vô tư chơi đi", chị Loan, bán cháo lòng gần ga Sài Gòn nói.

Ở con hẻm cách đó không xa, nhiều người trong xóm chúi đầu vào ăn thua ở một sòng bầu cua.

Nhà cái cũng là một người trong xóm. "Chúng tôi chỉ chơi giải trí vài chục, một trăm mỗi ván cho có không khí Tết thôi", bà Ba bán tạp hoá cho biết.

Trên tuyến đường Hoàng Sa (dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc) gần chục sòng bạc liên tiếp được lập dã chiến, rất đông người chơi và đứng xem. Mỗi sòng kéo dài vài tiếng.

Sòng bạc gần Khu vực chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) được lập từ sáng tinh mơ mùng 1 Tết và kéo dài đến tận chiều mùng 2.

Bên cạnh những cuộc đỏ đen nhằm vui chơi, một số sòng khác có tính chuyên nghiệp, mức độ sát phạt khoảng vài trăm nghìn mỗi ván. Sòng bầu cua này tại khu chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) được nhà cái liên tục di chuyển xung quanh chợ để thu hút nhiều con bạc tham gia.

Do có mức ăn thua cao, người tổ chức đã huy động nhiều tên cảnh giới đảo quanh khu vực đề phòng người lạ. "Nhóm này năm nào cũng tổ chức lắc bầu cua. Lúc thì ở trước chợ, khi lùi vào phía trong. Nhìn thì thấy nhiều người chơi đấy nhưng thật ra số đông là cò mồi, vờ tham gia để lôi kéo các con bạc khác", một xe ôm lâu năm tại đây nói.

Một sòng bạc trên đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình) lúc nào cũng có 2, 3 tên cảnh giới luôn dòm ngó xung quanh.


theo vnexpress.