Chỉ vì thoáng nghe tên của một tên sát thủ, một cậu bé 3 tuổi cùng 2 người bị thiêu sống trong 1 chiếc xe.

Nguồn tin từ cảnh sát Ý cho biết, hôm 22.01, thi thể của cậu bé 3 tuổi cùng 2 người khác đã được tìm thấy trong một chiếc xe hơi bị cháy rụi. Nguyên nhân có thể là do cậu bé đã thoáng nghe được tên của một tên sát thủ.

Thi thể của Nicola được tìm thấy chung với người chú Giuseppe Iannicell, một nhân viên giám sát đặc biệt 52 tuổi, và cô bạn gái của ông trong một chiếc Fiat Punto, nằm gần thị trấn Cassano allo Jonio và cách Naples 250 km về phía Nam.

Cảnh sát tin rằng vụ án sẽ không xảy ra nếu Nicola không có một trí nhớ tốt.

Đứa bé vô tình nghe được tên của một trong những sát thủ do chú mình thuê. Nicola nổi tiếng tại nơi mình sống vì biệt tài nhớ lâu và điều không may là tên sát thủ cũng biết rõ điều đó.
Cho đến nay, mọi thứ vẫn là suy đoán và cảnh sát cũng chưa biết chính xác những gì đã xảy ra nhưng cho rằng Iannicelli có thể đã thiệt mạng trong một vụ tranh chấp về một hoạt động bất hợp pháp và Nicola là nhân chứng duy nhất.
Quá trình dựng lại hiện trường cho thấy, chiếc xe đã cháy trong hàng giờ đồng hồ, điều này thật sự gây khó khăn cho công tác nhận diện nhân thân.
Bảo Duy (theo Ansa)