Khi còn ở tuổi thiếu niên, cô Kaur rất xấu hổ vì bộ râu của mình và mỗi tuần đều dùng sáp để tẩy trăng cạo râu 2 lần.


Cô Harnaam Kaur mọc râu quai nón như đàn ông

Cô Harnaam Kaur, 23 tuổi, sống tại Slough, Berkshire, bị hội chứng buồng trứng đa nang – bắt đầu có hiện tượng mọc râu trên khuôn mặt lần đầu tiên năm 11 tuổi. Phần lông nhanh chóng lan rộng ra ngực và cánh tay của cô, khiến cho cô luôn trở thành đề tài chế nhạo của bạn bè tại trường học và bị mọi người chỉ trỏ trên đường phố, thậm chí còn bị người lạ dọa giết trên internet.
Nhưng cô Kaur đã quyết định ngừng cạo râu sau khi được rửa tội như một người Sikh (tên gọi một tôn giáo mà trong tôn giáo này việc cắt tóc cạo râu bị cấm). Cô nói: "Bây giờ tôi sẽ không bao giờ như trước kia và cố gắng loại bỏ những phần râu trên khuôn mặt của tôi, vì đó là điều Chúa ban tặng cho tôi và tôi hạnh phúc theo cách của riêng mình. Tôi cảm thấy mình nữ tính hơn, gợi cảm hơn và tôi nghĩ rằng bộ râu này trông cũng thế. Tôi đã học được cách yêu bản thân mình, không điều gì có thể đe dọa tôi lúc này."
Khi còn ở tuổi thiếu niên, cô Kaur rất xấu hổ vì bộ râu của mình và mỗi tuần đều dùng sáp để tẩy trăng cạo râu 2 lần nhưng phần râu lại càng trở nên dày và lan rộng hơn. Cô đau khổ đến mức muốn bỏ nhà đi và thậm chí là tự tử.
Nhưng ở tuổi 16, tất cả mọi thứ thay đổi khi Kaur quyết định được rửa tội như một người Sikh. Nó có nghĩa là cô sẽ phải để tóc trên khuôn mặt của mình mọc dài ra. Quyết định này gây ra rất nhiều tranh cãi - đặc biệt là trong gia đình cô. Kaur nói: "Bố mẹ tôi không muốn tôi làm điều đó - họ nghĩ rằng tôi không thể có một cuộc sống bình thường nếu tôi có râu. Họ lo lắng tôi sẽ không thể kết hôn và tìm được việc. Nhưng tôi muốn đưa ra quyết định của riêng mình và sống cho bản thân mình chứ không phải ai khác. Tôi đã lẩn trốn đủ rồi.”

Cô Harnaam Kaur và em trai

Cha mẹ cô đã đồng ý với quyết định của Kaur - và em trai cô Gurdeep Singh, 18 tuổi, là người ủng hộ lớn nhất của cô. Cô nói: “Mỗi lần đi ra ngoài quả là vô cùng khó khăn bởi vì mọi người luôn chằm chằm vào tôi. Lúc đầu, tôi rất tức giận nhưng tôi nhận ra rằng họ không hiểu và có thể họ quá sợ hãi để hỏi tôi vì vậy tôi chỉ quyết định mỉm cười chào lại.”
Hạnh phúc hơn cả khi cô Kaur được một trường tiểu học địa phương tại Sikh nhận vào làm trợ lý giảng dạy và giúp sự tự tin của cô đã tăng lên rất nhiều.
Mặc dù thường bị nhầm lẫn là đàn ông nhưng cô Kaur nói rằng cô cảm thấy mình nữ tính hơn hơn bao giờ hết. Cô nói: "Tôi có thể đi ra ngoài và mua sắm trang phục của phụ nữ. Tôi mặc váy, áo quần và đồ trang sức và tôi cũng muốn có được bộ móng tay đẹp như mọi cô gái khác. "

Cô đã tự tin hơn với bộ râu của mình

Cô Kaur hy vọng câu chuyện của cô sẽ giúp người phụ nữ khác tìm thấy sự tự tin. Cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện của cô trên YouTube - và tiếp tục tải lên video mặc dù nhận được sự đe đọa của rất nhiều người.
"Nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều thông điệp tích cực của những người phụ nữ trong tình trạng tương tự như tôi. Tôi cũng có được rất ý kiến tốt đẹp từ những người đàn ông trên toàn thế giới.”
"Tôi muốn người phụ nữ khác để tìm thấy sức mạnh mà tôi có. Đó là cuộc hành trình của bạn và đó là cuộc sống của bạn.”