Trong vai những phụ nữ buôn bán hàng rong hoặc gái làng chơi lả lơi ong bướm, nhóm “hai ngón” chuyên nghiệp tiếp cận du khách mời chào mua hàng, đi “dù”, rồi “ra đòn” hiểm làm đối phương mất tập trung, nhanh tay móc túi trộm cắp tài sản. Hoạt động của nhóm tội phạm này gây ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch, làm hoen ố hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, góp phần lành mạnh hóa môi trường du lịch tại khu vực trung tâm TPHCM, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSĐTTP về TTXH, cùng Công an quận 1 và các phường trọng điểm nhanh chóng thu thập tài liệu, triệt phá các băng nhóm tội phạm.



Một số đối tượng trong băng móc túi bị bắt giữ
CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ TRONG ĐÊM

Là người tứ xứ nhưng gặp nhau ở điểm chung lười nhác lao động nên Châu Văn Nhiều (tự Ông Chín, SN 1964, ngụ Q7), Tăng Thị Thùy Trang (tự Trang Bắc kỳ, SN 1977, ngụ Đồng Nai), Huỳnh Thị Phương Tuyền (tự Tuyền Mập, SN 1984, ngụ Q2), Lưu Hồng Ngọc Hương (tự Gấu, Sấu, SN 1997, ngụ Q4), Phạm Thành Trung (tự Trung Ngọng, SN 1967, ngụ Q1), Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, ngụ Long An), Hồ Ngọc Quân (tự Tý pê đê, SN 1993, ngụ Q7), Nguyễn Thị Mỹ Vân (tự Vân Đen, SN 1981, ngụ Q1) và một số đối tượng kết thành băng nhóm, lấy việc móc túi trộm cắp tài sản làm nghề mưu sinh. Để thực hiện kế hoạch phi pháp, băng này chọn khu trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực phố tây làm địa bàn hoạt động, mục tiêu nhắm tới các nam du khách.

Hàng đêm, từ khoảng 21 giờ đến 6 giờ sáng, nhóm “hai ngón” này tụ tập ở các quán cà phê trên đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (Q1) hoặc dùng xe máy chở nhau dạo quanh các tuyến đường ở khu vực trung tâm để tìm con mồi. Khi nhắm được mục tiêu, các nữ quái sẽ đóng vai người bán hàng rong, gái làng chơi tiếp cận du khách mời mua tem, kẹo chewinggum hoặc mồi chài mua dâm rồi bất ngờ ôm, sờ vào... chỗ kín. Trước hành động thô tục bất ngờ, du khách mất tập trung, các ả sẽ nhanh tay móc túi lấy ĐTDĐ, bóp tiền hoặc che chắn để đồng bọn trộm cắp tài sản. Hỗ trợ đám nữ quái tháo chạy là nhóm “mày râu” hóa thân thành xe ôm, bạn trai thường đậu xe máy chờ ngay cạnh đó. Hoạt động chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý nên nhóm móc túi này gây bất an cho nhiều du khách. Có đêm chúng móc túi bốn, năm phi vụ, lấy trộm được nhiều tài sản giá trị như điện thoại iPhone, bóp tiền.



3 giờ sáng ngày 14-2-2014, các quán bar, cà phê trong khu vực phố tây vẫn náo nhiệt người ra, kẻ vào. Trước quán 168 Bùi Viện, một nhóm xe ôm, kẻ bán hàng rong, gái làng chơi đang tụ tập mồi chài, giăng bẫy du khách... Sau thời gian đeo bám, củng cố chứng cứ, nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng trong băng móc túi, Phòng CSĐTTP về TTXH quyết định kéo lưới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Thành Mỹ - Phó trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH và Ban chỉ huy Đội chống trộm cắp và lừa đảo (Đội 4), cuộc tập kích bất ngờ đã diễn ra trong đêm. Kết quả tám đối tượng trong băng móc túi gồm Nhiều, Trang, Tuyền, Hương, Trung, Hải, Quân và Vân đã bị bắt cùng tang vật và phương tiện gây án là 9 ĐTDĐ và 5 xe máy các loại.

LỜI KHAI CỦA NHỮNG KẺ “ĂN SƯƠNG”

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, băng móc túi này hình thành từ đầu năm 2013. Lý do chúng hoạt động trót lọt và tồn tại được một thời gian dài mà chưa bị phát hiện là do tìm được mối tiêu thụ ổn định và có “rada” cảnh báo đặt gần... trụ sở công an phường. Theo khai nhận của các đối tượng thì vào đêm 13-2-2014 và 6-1-2014, bằng chiêu thức trên chúng đã lấy 4 điện thoại iPhone 5S và 1 Samsung Galaxy 3 của các anh Keo Borei, Sok Chan Tha và Kouh (cùng quốc tịch Campuchia) và Muhamed Imra Abdul Ghaffar (quốc tịch Úc) ở đường Bùi Viện. Diễn trò “ảo thuật” nhanh nhất trong nhóm phải kể đến Trang Bắc kỳ, Hương Gấu và Tuyền Mập. Ba nữ quái này thừa nhận đã cùng Nhiều thực hiện trên 30 vụ móc túi trộm tài sản của du khách ở khu phố tây và nhiều nơi khác ở khu trung tâm thành phố. Có “hàng”, các đối tượng thường mang đến cửa hàng của Đặng Văn Thái (tự Hiếu SN 1981, ngụ ở đường Tôn Đản, P15Q4) để tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua lời khai các đối tượng trong băng nhóm, Đội 4 đã bắt tiếp các đối tượng tiêu thụ đồ gian, làm nhiệm vụ cảnh giới gồm Đặng Văn Thái, Huỳnh Minh Sang (SN 1990, nhân viên của Thái) và Nguyễn Công Tài (SN 1971, ngụ Q1). Là dân phòng, đóng chốt cảnh giới gần CAP Phạm Ngũ Lão nên Tài nắm bắt khá đầy đủ các đợt đi tuần của CAP và CAQ, rồi điện thoại cảnh báo để băng nhóm móc túi biết trước né tránh. Với việc “bán thông tin”, sau mỗi phi vụ ăn hàng thành công, các đối tượng Trang, Nhiều, Vân, Hương... thường “bồi dưỡng” cho Tài từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Gã dân phòng biến chất này đã nhiều lần nhận tiền từ các đối tượng móc túi và ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Biết rõ tài sản các đối tượng Trang, Hương, Vân, Tuyền... mang đến tiệm bán đều do trộm cắp, nhưng Thái vẫn “gom” để hưởng chênh lệch và trở thành đầu mối tích cực trợ giúp băng tội phạm. Khám xét cửa hàng điện thoại của Thái, cơ quan công an thu hai điện thoại iPhone 4 và 5 là tang vật của các vụ án, tạm giữ 100 triệu đồng để điều tra. Sang là người làm công cho tiệm của Thái, biết rõ chủ tiệm bắt tay với kẻ gian nhưng vẫn làm ngơ, tiếp sức.

Hiện cơ quan công an đã bắt tạm giữ các đối tượng Nhiều, Trang, Tuyền, Hải, Quân, Tài, Thái để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đầy “tì vết” nhưng do đang nuôi con nhỏ nên Hương Gấu và Vân Đen được tại ngoại để điều tra. Sang và Trung cũng đang bị cơ quan công an củng cố chứng cứ để xử lý sau.

Với việc triệt phá thành công nhóm móc túi chuyên nghiệp hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố, Phòng CSĐTTP về TTXH đã góp phần mang lại môi trường du lịch trong lành, bình yên hơn cho du khách.




theo congan