“Đất lành” vườn chùa làm nơi trú ngụ của hàng nghìn con vạc quý

Tại khu vườn của chùa Đường Xuồng Mới ở ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã có hàng ngàn con hạc về đây làm tổ, đẻ trứng, trú ngụ gần 10 năm nay


Đàn vạc trú ngụ trên ngọn cây sao. Theo sư cả trong chùa là Hòa thượng Trần Nhiếp cho biết, lúc đầu đàn vạc chỉ có vài chục con về đây trú ẩn khi mùa mưa đến vì có nhiều cây sao cổ thụ ở xung quanh chùa. Một thời gian sau đàn vạc thấy “đất lành” nên tập trung ngày càng đông, chọn những cây sao để làm tổ, đẻ trứng và trú ngụ quanh năm chứ không ở tạm như trước.

Phần lớn người dân sống ở gần chùa là đồng bào dân tộc Khmer, và họ cũng ra sức bảo vệ đàn vạc quý hiếm. Chính vì vậy, dù có người đi lại trong sân chùa đàn vạc vẫn thản nhiên sinh sống, trú ngụ trên thân cây như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sư Danh Tuấn ở chùa Đường Xuống Mới cho biết: “Lâu lâu cũng có đoàn khách tham quan vì thấy có nhiều vạc sinh sống trên ngọn cây sao. Thông thường ban đêm đàn vạc này đi ăn đến sáng lại bay về trú ngụ trong vườn nhà chùa. Sư cả trong chùa cũng thường xuyên nhắc nhở người dân xung quanh không nên phá rối, săn bắn nên đàn vạc ngày càng tăng”.
Theo ước tính của sư Tuấn, hiện có khoảng hơn 1.500 cá thể vạc đang sinh sống trong vườn nhà chùa và khoảng 300 con còng cọc mới đến trú ngụ trong thời gian gần đây.



Tự do đùa giỡn, bay lượn.



Một con vạc nghỉ chân trên đỉnh tháp cao nhất của chùa.



Ngày càng nhiều vạc về ngôi chùa này trú ngụ.