4 trận Champions League vừa rồi là màn tỏa sáng rực rỡ nhất của các… trọng tài, theo khía cạnh tiêu cực!



Thẻ vàng, thẻ đỏ, thẻ ở khắp mọi nơi
Điểm qua trận Bayern 1-1 Arsenal, đã có 6 thẻ vàng được rút ra; trận Atletico 4-1 Milan có 5 thẻ vàng; trận Barca 2-1 Man City có 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ gián tiếp, giống trận PSG 2-1 Leverkusen… Như vậy sau 4 trận Champions League vừa rồi, các vị vua áo đen đã rút ra tổng cộng 23 thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ gián tiếp. Đây quả là một con số cực kỳ ấn tượng, cho thấy “hiệu suất” khó có thể khủng khiếp hơn của các ông Vua áo đen!
Vấn đề là, các cầu thủ đã chơi quá thô bạo, xứng đáng với thẻ phạt hay các ông vua áo đen đã xử lý quá đà? Câu hỏi này luôn luôn là một vấn đề nhạy cảm. Chỉ biết cứ nhìn thấy thẻ là không hay rồi!
Trọng tài mắt mờ, chân chậm
Thẻ rút ra một mớ, nhưng các ông Vua áo đen vẫn đầy rẫy những thiếu sót, những tình huống bỏ qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu.
Như trong trận Bayern Munich đón tiếp Arsenal, trọng tài đã bỏ qua tình huống Podolski đẩy sau Lahm rồi ghi bàn. Ở tình huống Robben ngã trong vùng cấm địa Pháo thủ, các trọng tài cũng đã bị qua mắt và “tặng” cho chủ nhà một quả penalty!

Podolski đẩy ngã Lahm rồi ghi bàn thắng - HỢP LỆ!
Trong cuộc chiến của Man City trên sân Nou Camp đêm qua, các trọng tài còn lắm sai sót hơn nữa. Vua áo đen đã bỏ qua tình huống Pique phạm lỗi từ phía sau với Dzeko trong vùng cấm địa Barca.

Pique xoạc Dzeko bằng cả 2 chân từ phía sau - HỢP LỆ!
Trọng tài Lannoy cũng tước mất 1 tình huống ghi bàn của Barca, khi Alba không hề việt vị trong tình huống băng xuống rồi chuyền vào thuận lợi cho Neymar sút tung lưới The Citizens.

Đừng cao hơn hàng thủ đối phương rồi tạo ra bàn thắng - KHÔNG HỢP LỆ!
Trong một pha bóng khác, ông Lannoy tiếp tục cho thấy sự yếu kém khi không để Barca hưởng phạt đền vì Joleon Lescott phạm lỗi với Messi. Còn tình huống Vua áo đen này cho Zabaleta nhận thẻ vàng thứ 2 cũng bị đánh giá quá nặng tay!

Đốn ngã Messi - HỢP LỆ!
Từ trước đến nay, trình độ của các trọng tài FIFA và UEFA vẫn được đánh giá cao nhất thế giới. Nhưng nếu trình độ “cao nhất” lại như vài ngày qua thì quả là đáng lo cho nền bóng đá ở trái địa cầu!