Hình ảnh chọi chó tại Hà Nội khiến nhiều người, trong đó có cả những người nước ngoài, cảm thấy khó chịu, bức xúc và lên tiếng phản đối. Thế nhưng, liệu sẽ thật sự có phản ứng mạnh mẽ từ toàn xã hội nói chung và các cơ quan chức năng nói riêng đối với hoạt động chọi chó? Câu trả lời là… Khó! Vì:




Chó tại Việt Nam không giống như chó tại những nước yêu động vật. Ở Việt Nam, chó được coi là đặc sản của phần lớn nam giới. Chó được nuôi để giữ nhà, chống trộm chứ không phải để làm bạn. Tại Việt Nam, chó không được coi là bạn của con người.

Không chỉ ăn thịt chó, chọi chó, trộm chó,… trong đời sống thường ngày, số phận của loài chó cũng không khá khẩm gì. Chuyện những con chó bị hành hạ, đánh chửi công khai không phải là hiếm.



Bán nước nhưng còn kiêm thêm dịch vụ trông xe để kiếm thêm thu nhập, bà chủ quán nước nơi mình hay đi ngang qua luôn xích con chó vào hàng rào mắt cá ở nơi để xe suốt cả ngày. Đoạn xích dài khoảng 1.5m hoặc nhỉnh hơn chút xíu. Tối đến, bà ta nhốt con chó vào trong cái quán nhỏ như cái buồng. Cuộc đời con chó ban ngày không thoát khỏi 1.5m xích, ban đêm không thoát khỏi cái quán đóng kín. Dễ hiểu vì sao con vật này rất nóng tính và hoàn thành tốt nhiệm vụ trông xe.

Bà chủ phòng trọ trước đây nơi mình sống thì nhân đạo hơn. Ban ngày, hai con chó bị nhốt chặt trong một chiếc chuồng nhỏ, chỉ đủ diện tích để nằm. 365 ngày như 1. Cũng may ban đêm, bà ta thả chúng ra, cho chúng hoạt động trong sân. Mỗi lần rời khỏi chuồng, hai con vật chạy và sủa như phát điên vì sung sướng. Thỉnh thoảng cánh cổng chính chưa được khóa chặt, hai con vật phóng ra ngoài đường cuồng loạn như chó đua.
Cảm giác tự do đối với ai cũng quý giá, ngay cả với loài chó

Chó là con vật tốt nhất với con người, có khi còn hơn cả giữa con người với nhau. Nếu tình cảm đó bị con người coi rẻ, thậm chí sẵn sàng đánh giết, ăn thịt chúng, vậy thì con người có thể đối tốt với con người không?

Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia chuộng thịt chó. Hình ảnh của người Trung Quốc và người Việt trên thế giới không được đẹp lắm, không chỉ trong việc đối xử với chó, mà còn trong việc đối xử giữa người với người.

Mặc dù người Việt Nam phản ứng rất dữ dội khi bị trộm chó, sẵn sàng đánh trộm chó bán sống bán chết. Nhưng ai cũng biết điều ấy không xuất phát từ tình yêu động vật. Mà cũng không thể kỳ vọng ở một quốc gia, nơi mỗi năm có khoảng hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, coi trọng sức khỏe và tính mạng của những con chó.

Tôi ngờ rằng câu nói: “Chó là bạn thân của con người” mới chỉ được du nhập vào Việt Nam cách đây chưa lâu. Bởi vậy, Chó vẫn vô phúc được nằm trong danh sách những từ quen thuộc được dùng để lăng mạ lẫn nhau của người Việt. Ngày mà bạn thấy, từ này không còn là một từ xúc phạm, và người ta trở nên trân trọng những con vật dành nhiều tình cảm và sự trung thành nhất cho mình, có thể đó là ngày bạn thấy một Việt Nam rất khác…

Den Pho
triethocduongpho blog