Trong thời khắc sinh ly tử biệt, phép màu hồi sinh đã giúp cho sinh linh bé bỏng tồn tại giữa đời.
Với mỗi người hạnh phúc là được sinh ra, được yêu thương trong vòng tay của cha mẹ. Tuy nhiên, ngày chào đời của em bé đặc biệt này lại là một câu chuyện đầy nước mắt nhưng tràn ngập xúc động.
Sáng 18/3, vào khoảng 8h30', một vụ tai nạn đã diễn ra tại đường Giác Tung,Hạ Môn, Trung Quốc liên quan tới một cặp vợ chồng trẻ và một chiếc xe tải. Được biết khi đang di chuyển trên đường bằng xe máy cặp vợ chồng anh Triệu 42 tuổi, chị Đoàn 40 tuổi đã bị một chiếc xe tải đi ngược chiều do tài xế họ Quách, 45 tuổi điều kiển đi với tốc độ cao đâm phải.
Cú va chạm mạnh khiến cả hai vợ chồng đều bị ngã xuống đường còn chiếc xe máy thì vỡ nát. Hiện trường vụ tai nạn vô cùng thương tâm khi nạn nhân nữ lại là một phụ nữ mang bầu ở thai kỳ cuối.


Điều đặc biệt, trong thời khắc sinh ly tử biệt một phép màu hồi sinh vẫn hiện hữu khi trong lúc va chạm mạnh đứa bé đã vô tình rơi ra khỏi cơ thể người mẹ.
Đứa bé được sinh ra trong khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, những giọt nước mắt đầu tiên bên cạnh hai thi thể cha mẹ mình khiến tất cả mọi người chứng khiến không cầm được nước mắt. Khung cảnh đứa bé nằm trên đường cùng nước ối và cuống rốn chưa cắt khiến nhiều người rơi lệ.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra rất đông người đã có mặt và nhanh chóng đưa em bé tới bệnh viện tình Hạ Môn. Tại đây bác sĩ cho biết ngoài một số tổn thương nhẹ ngoài da thì đứa bé không có bất kỳ vấn đề nguy hiểm gì. Được biết, do thai phụ đang mang thai trong chu kỳ cuối nên đứa bé đã đủ điều kiện để chào đời và đạt 3,8kg.
Bác sĩ cho biết có khả năng do tác động từ tai nạn tạo nên sức ép vào bụng của thai phụ kiến phần da bụng bị nứt và đứa bé bị "rơi" ra. Tuy nhiên bác sĩ cũng cho biết đây là một điều kỳ diệu mà không ai có thể trả lời hay chứng minh một cách rõ ràng được cả.
Vụ đẻ rơi đặc biệt được xem như một phép màu hiếm thấy trong cuộc sống thực. Khoảnh khắc đau xót nhất khiến nhiều người rơi lệ là khoảnh khắc người cha đang hấp hối đã nghe được tiếng khóc đầu tiên của con trẻ rồi mới từ giã cõi đời.
Hơn lúc nào hết tình cha mẹ với con cái luôn là điều bất diệt nhất trên cuộc đời này. Đây có lẽ là món quà cuối cùng mà anh Triệu và chị Đoàn có thể dành tặng cho đứa con yêu quí của mình.
Em bé đã có một hành trình gia đời ngoạn mục và cả một tương lai khó khăn đang chờ phía trước khi cả cha và mẹ đều qua đời. Được biết, ngoài em bé vừa ra đời, cặp vợ chồng còn có hai đứa con 4 và 6 tuổi.
Ngay sau đó có rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ với hi vọng được giúp đỡ 3 đứa trẻ tội nghiệp này.

Sự sống nảy sinh một cách kỳ diệu.

Em bé đã dần hồi phục.


Theo Soha