.
Mẹ Việt dùng thân chặn xe cứu hai con,
bị gãy chân




Hình ba mẹ con được chiếu trên đài truyền hình WCBV
trong vùng Boston.

LAWRENCE, Massachusetts – Một người mẹ ở Lawrence nói rằng cô phản xạ theo bản năng tự nhiên, khi cô dùng chính thân thể của mình để chặn lại chiếc xe hơi của đang lăn bánh trên đường dốc, trong khi hai đứa con nhỏ đang ngồi ở trong xe.

Đầu gối chân trái của Mindy Trần, 22 tuổi, đã bị nghiền nát, và chân phải của cô bị trật khớp xương ra khỏi hông. Người mẹ họ Trần này đã bị thương, đang ngồi xe lăn, sau khi tìm cách cứu hai đứa con sinh đôi của cô ra khỏi chiếc xe đang lăn xuống đường lớn.

Mindy Trần nói với đài WCBV, “Tôi đã phải sử dụng thân mình làm một tấm cản giảm tốc độ, để làm cho xe chậm lại đủ mức, để cho người hàng xóm của tôi leo vào trong xe và cho xe dừng lại hoàn toàn.”

Sự việc xảy ra vào hôm 6 tháng Ba, chỉ cách mấy ngày sau khi Mindy Trần ký hợp đồng thuê căn chung cư mới ở Lawrence, một thị xã nằm cách Boston 30 dặm về hướng bắc.

Cô lái chiếc xe Honda lui vào ga ra, cài số đậu xe, và thắt dây an toàn cho hai em bé song sinh 2 tuổi ngồi ở ghế sau. Khi cô xuống xe đi tới cửa trước của căn nhà để khóa cửa lại, thì bỗng cô nhìn thấy chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Mindy Trần kể, “Tôi nói, ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Và tôi thấy con gái tôi ngồi ở trên ghế sau, và tất nhiên bản năng đầu tiên của tôi là ‘mình phải đẩy xe lùi trở lại trên lối chạy xe vào nhà.’”

Vì sợ chiếc xe sẽ lăn xuống lối đi khá dốc trước nhà và chạy tuốt ra đường Marsten Street có xe chạy qua lại, Mindy nói bản năng làm mẹ đã đưa đến hành động liều lĩnh.

Cô nói, “Hai đứa con gái của tôi là tất cả trong đời tôi, tất cả mọi thứ của tôi, và tôi không muốn nhìn thấy chúng trong bệnh viện, và chính lúc ấy tôi biết một là tôi bị thương hai là chúng bị.”

Đúng lúc đó có mấy người hàng xóm mới chạy đến giúp đỡ. Có người nhảy vào xe, cho xe dừng lại, và bế hai bé ra khỏi xe một cách an toàn.

Các nhân viên cứu hỏa đến và dùng những khối gỗ để giữ cho chiếc xe được ổn định, sau đó sử dụng một túi khí để nâng chiếc xe lên khỏi người Mindy.

Mindy Trần đã phải vào ra bệnh viện nhiều lần, và đến ngày thứ Tư tuần qua cô trải qua một cuộc giải phẫu. Biết rằng tiến trình hồi phục còn dài phía trước, cô quả quyết rằng nhất định cô sẽ bước đi lại được.

Cô nói trong lúc ngồi trên xe lăn, “Mọi chuyện tôi làm là cho con tôi. Tôi rất vui vì hai đứa con tôi vô sự.”

Người mẹ can đảm này từ đó phải chịu nhiều ca mổ nơi chân bị thương của mình. Bà vẫn phải ngồi xe lăn và đang trải qua giai đoạn phục hồi tập bước đi trở lại.


(VienDongDaily.Com - 18/03/2014)