Một cô gái trẻ sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã làm rất nhiều người cảm động khi kiên trì hát cho người mẹ bị hôn mê của mình nghe 600 ngày cho đến khi bà tỉnh dậy.
Cô gái tên là Song Ying, 24 tuổi, đã phải từ bỏ công việc kế toán ổn định của mình để túc trực bên giường bệnh của mẹ cô gần 2 năm trời khi bà bị hôn mê.
Ngoài việc tắm rửa và cho mẹ ăn, Song còn hát đi hát lại một bài hát thiếu nhi ở Trung Quốc có tên Mum is best (tạm dịch: “Mẹ tốt nhất”) cho mẹ cô - bà Hu Xuehong (47 tuổi) nghe dù bà đang hôn mê. Bà Hu bắt đầu hôn mê sau một cơn xuất huyết não từ năm 2012 và mới tỉnh lại gần đây.
Song cho biết: “Gia đình quyết định cha và chị tôi vẫn phải tiếp tục công việc để có tiền trả viện phí hơn 700 triệu cho mẹ. Còn tôi thì bỏ công việc kế toán của mình để vào chăm sóc bà 24/24 trong bệnh viện.”
Song nói mỗi lúc rãnh rỗi không có gì làm, cô lại ngồi bên giường bệnh của mẹ và hát cho bà nghe. Nói về giây phúc mẹ cô tỉnh lại, Song chia sẻ: “Vào ngày 21/3/2014 vừa qua, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ và hát bài bà yêu thích. Khi tôi cầm tay mẹ và hát, tôi có cảm giác nó đang bóp chặt lấy tay tôi. Rồi mẹ mở mắt ra và cười với tôi. Đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy ánh sáng sau 600 ngày chìm trong cơn mê.”
Các bác sĩ cho biết việc người bệnh tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê quá dài là điều rất hiếm khi xảy ra. Họ đoán rằng kỳ tích này xuất hiện là do cô gái đã luôn ở bên mẹ và hát cho bà nghe. Có lẽ lời bài hát của cô đã chạm đến trái tim người mẹ đang hôn mê khiến bà không thể ngủ lâu hơn được nữa.
Hình ảnh cô Song chăm sóc mẹ từng ngày: