Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Vụ 3 mẹ con cô giáo trói vào nhau tự vẫn: Tang thương xóm nghèo

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,947
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Viet2 Vụ 3 mẹ con cô giáo trói vào nhau tự vẫn: Tang thương xóm nghèo

    Sáng nay (25.3), ngôi nhà cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu bao trùm trong không khí đau thương, mất mát. Hàng trăm người dân khu vực cùng đại diện chính quyền đến chia buồn, viếng 3 mẹ con chị...
    Trương Hồng
    Sau khi sự việc thương tâm xảy ra đối với 3 mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) chết trong tư thế buộc vào nhau, sáng nay (25.3), PV Dân Việt đã có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu vụ việc.

    2 tháng, 5 cái tang

    Ngôi nhà nằm bên cạnh cổng chào Văn hóa xã Tam Lãnh bao trùm trong không khí đau thương, mất mát. Hàng trăm người dân khu vực cùng lãnh đạo xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh đến chia buồn, viếng ba mẹ con chị Diệu.




    Người thân và hàng xóm đau xót trước cái chết của ba mẹ con cô giáo Diệu.

    Anh Nguyễn Văn Tâm, em rể bên gia đình chồng nạn nhân, kể lại: “Chiều qua, sau khi nhận thông tin của chị Diệu đi đâu không thấy về nhà, cả gia đình tưởng chị dẫn con về nhà mẹ ruột của mình nằm cách nhà chồng 18km, nhưng khi chúng tôi đến nhà mẹ chị Diệu thì không thấy. Nghi chuyện chẳng lành, nên cả gia đình đổ xô đi tìm, đến khoảng 21h đêm thì phát hiện chiếc xe máy của chị Diệu cùng đôi dép để trên đường nhựa thuộc khu vực đèo Đám Cỏ, giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và Tam Dân, huyện Phú Ninh. Lúc này, lực lượng UBND xã Tam Lãnh cùng người nhà kéo nhau xuống bờ hồ tìm kiếm, ngay tại bờ hồ phát hiện một túi xách có quần, áo khoác của chị Diệu và hai con Mai Thị Thảo My, Mai Gia Huy cùng hai vỏ bánh. Sau đó lực lượng chức năng dùng thuyền chèo ra khu vực lòng hồ để tìm nạn nhân, khoảng 30 phút sau phát hiện dưới lòng hồ (độ sâu 2m) thi thể 3 mẹ con chị Diệu buộc chặt vào nhau bằng dây dù, dây caosu với tư thế con ôm vào bụng mẹ…”.

    Ông Võ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh kiêm Bí thư thôn Phước Bắc, cho biết: “Diệu là giáo viên mẫu giáo địa phương, được nhiều người thương mến. Gia cảnh của Diệu rất bi đát, cha ruột của Diệu là ông Giang Văn Cừ, Bí thư chi bộ thôn Phước Bắc, mất cách đây 2 tháng do bệnh ung thư, tiếp đến là cha chồng Diệu là ông Mai Văn Hường cũng mất cách đây 25 ngày do tai nạn giao thông, còn chồng là anh Mai Văn Chương (SN 1983) đang cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Quảng Nam, nhưng do cha mất nên Chương xin phép về nhà để tang cha và làm tuần 49 ngày cho cha. Nay gia đình lại thêm 3 cái tang, như vậy chỉ trong vòng 2 tháng gia đình nạn nhân có đến 5 cái tang, thật đau xót vô cùng. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Tam Lãnh cùng thôn Phước Bắc liên tục có mặt tại gia đình nạn nhân để lo hậụ sự, thôn cũng quyên góp được gần 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân”.

    Nỗi đau chồng nỗi đau

    Quá đau xót trước cái chết của vợ và hai con, anh Mai Văn Chương ngất lên ngất xuống, tay luôn cầm đôi dép của hai con nói rằng: “Ai ngờ em nói đùa mà lại làm thật, cách đây mấy hôm, hai vợ chồng nằm ngủ, em nói rằng "nếu nay mai em có chết đi, thì anh hãy chôn cất em bên cạnh mộ con nha" (trước đó vợ chồng anh Chương có một đứa con đã chết - PV). Sau khi nghe vợ nói, tôi nạt vợ là "nói bậy bạ, sống chết có số, em đừng bi đát như thế, hãy sống vui vẻ vì mình có hai con và anh sẽ làm lại cuộc đời chăm sóc các mẹ con". Nhưng ai ngờ em lại làm thật…”.


    Anh Chương (áo xanh) thất thần trước cái chết của vợ và hai con, tay anh luôn cầm đôi dép của con.

    Có mặt tại gia đình nạn nhân, bà Trương Thị Bích Lan (Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Tam Lãnh, nơi chị Diệu công tác) tâm sự: “Diệu bắt đầu làm giáo viên tại trường từ năm 2010. Diệu sống hiền lành, hòa đồng, ai cũng thương hết. Sáng 24.3 Diệu chở hai con nhỏ lên trường rồi cùng chúng tôi đi thắp hương ở nghĩa trang xã Tam Lãnh, nhân ngày xã khánh thành nghĩa trang, đến trưa thì Diệu về. Ai ngờ đó là lần cuối chúng tôi gặp Diệu...”.

    Ông Hồ Đắc Thiện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh, cho biết: "Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã tổ chức đi thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Trước mắt Phòng GD&ĐT huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để cùng gia đình lo mai táng cho Diệu cùng hai con".


    Người dân khu vực đến chia buồn với gia đình chị Diệu.

    Trước đó, Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 21h30 tối qua (24.3), gia đình cùng lực lượng chức năng xã Tam Lãnh đã phát hiện ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu, cháu Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) chết trong tư thế cột chặt vào nhau tại lòng hồ Phú Ninh, nơi giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

    Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang điều tra làm rõ sự việc.


    Theo Dân Việt
    Last edited by duyanh; 03-25-2014 at 12:16 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-21-2014, 12:49 PM
  2. Xúc động bức ảnh con nghịch bùn chờ mẹ làm đồng về
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-22-2014, 02:01 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-02-2014, 02:15 PM
  4. Nghịch tử dùng dao đâm mẹ và gọi hàng xóm đến xem
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-18-2014, 06:20 PM
  5. Tuyển Chọn Những Bài Thơ Hay Nhất Về Mẹ
    By giahamdzui in forum Ngâm & Đọc Thơ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-21-2013, 11:29 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •