Hung thủ Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày 25/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt nghi can Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản
Như thông tin đã đưa trước đó khoảng 15h ngày 24/3, người dân phát hiện bà Lê Thị Phúc (52 tuổi) chết trong tư thế không một mảnh vải che thân, phần đầu và thân cắm xuống lu nước. Nạn nhân bị sát hại 13 nhát dao, nguyên nhân chết do thủng phổi, chảy máu cấp.
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền đã tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ. Qua những bằng chứng tìm được cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng trên.
Theo lời khai ban đầu của hung thủ, Vũ lẻn vào nhà bác để trộm điện thoại nhưng bất ngờ bà Phúc từ nhà tắm đi ra. Bị phát hiện, Vũ lấy con dao để đâm bà Phúc nhiều nhát. Sau đó, Vũ tạo hiện trường bà Phúc nằm úp mặt xuống lu nước ở nhà tắm. Vũ lấy ba nhẫn vàng, một điện thoại di động và 200 ngàn tiền mặt.
Bà Hoàng Thị Ngọc Hiền, bạn thân của bà Phúc, đồng thời là người đầu tiên phát hiện thi thể bà Phúc kể lại: "Khoảng 6h tối ngày 24/3, bà Hiền đến nhà bà Phúc thì thấy cổng khép hờ, vào đến sân thấy cửa mở hé. Bà Hiền đứng ở tam cấp gọi điện thì một số đổ chuông nhưng không ai bắt máy, một số không liên lạc được. Bà đi vào nhà thấy có nhiều giẻ lau nhà, bước thêm mấy bước nữa thì thấy có vết máu, bà Hiền bèn chạy ra ngoài kêu người. Sau đó, bàHiền cùng hai người nữa đi vào thì thấy bà Phúc chết trong nhà tắm trong tư thế loã thể, đầu chúi vào lu nước".
Bà Hiền cũng cho biết, 10h sáng cùng ngày, bà Hiền còn gọi con gái ở chợ Bến Lức vào để vay 200 nghìn đi ăn cưới và trông cháu nội giúp.
Bà Phúc có 5 người con, hai trai, ba gái nhưng đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Chồng bà Phúc sống với con trai ở Bình Dương, bà Phúc chỉ ở nhà với cháu nội.


Theo 24h.