Lâu đài khắc trên... một hạt cát


Thật khó tin những lâu đài xinh đẹp này lại được khắc trên một hạt cát bé xíu.



Hình ảnh lâu đài khắc trên một hạt cát
Tuần vừa rồi, nghệ sĩ Vik Muniz và nhà nghiên cứu Marcelo Coelh đã đem tác phẩm lâu đài khắc trên một hạt cát đi trưng bày ở bảo tàng Nghệ thuật tại thành phố Tel Aviv, Israel. Mỗi tác phẩm có chiều dài chưa đến 0,5mm.



Mỗi tác phẩm có chiều dài chưa đến 0,5mm
Hai người đã mất 4 năm để phát triển công nghệ khắc hình ảnh trên cát. Ban đầu, họ thử khắc bằng tia laser nhưng những hạt cát bị vỡ hết. Sau đó, họ đã khắc bằng chùm ion hội tụ (Focused ion beam).



Marcelo chia sẻ: "Lần đầu tiên Vik nói với tôi về việc khắc hình ảnh lên một hạt cát, tôi cứ nghĩ anh ta nói đùa. Có những lúc hạt cát bị vỡ và bạn phải làm lại".
Vik cho biết: "Nhiếp ảnh giúp bạn sáng tạo với mọi kích thước. Tôi nghĩ các nghệ sĩ và nhà khoa học đều đang cố gắng để tìm hiểu thế giới xung quanh chúng ta".