Choáng với cảnh mại dâm trong rừng ở Ý

Theo thống kê, hiện nay có 10.000 đến 20.000 lao động tình dục Nigeria ở Italia. Trong đầu những năm 1980, có rất nhiều các cô gái Nigeria nhập cư vào Italia. Lúc đầu, họ chỉ hoạt động nông nghiệp ở một số trang trại cà chua, hay nhà máy xí nghiệp. Vậy nhưng sau khi trang trại, xí nghiệp đóng cửa, họ phải kiếm tiền theo cách khác để tồn tại. Ví dụ như vận chuyển thuốc phiện hay bán dâm.



Theo thống kê, hiện nay có 10.000 đến 20.000 lao động tình dục Nigeria ở Italia. Trong đầu những năm 1980, có rất nhiều các cô gái Nigeria nhập cư vào Italia. Lúc đầu, họ chỉ hoạt động nông nghiệp ở một số trang trại cà chua, hay nhà máy xí nghiệp. Vậy nhưng sau khi trang trại, xí nghiệp đóng cửa, họ phải kiếm tiền theo cách khác để tồn tại. Ví dụ như vận chuyển thuốc phiện hay bán dâm.


Nhiều gái mại dâm từ Nigeria đã chọn để làm việc trong rừng, họ sẽ đặt một tấm nệm trong rừng, và để cung cấp các dịch vụ tình dục trên đó.


Quang cảnh rừng cỏ, đồng không nơi các cô gái Nigeria sẽ ‘hành nghề’ bán dâm cho khách hàng nam giới Italia.

Một cô gái Nigeria đang đứng chờ khách trong bộ trang phục thiếu vải.

Bao cao su vứt lăn lóc thành từng đống rác lớn trong rừng.

Một chiếc bồn tắm để ‘hành nghề’ của các gái mại dâm Nigeria.

Thực trạng phụ nữ Nigeria làm mại dâm ở Italia đang là mội nỗi nhức nhối cho chính phủ và cho cả chính những cô gái này.

Các cô gái Nigeria sang châu Âu với một giấc mơ đổi đời nhưng rồi không ngờ, cuộc sống lại không như họ hằng nghĩ.

Địa điểm quan hệ tình dục chỉ là một tấm vải mỏng trải trên mặt đất.
Hoặc ‘sang’ hơn là một tấm đệm cũ chỉ đủ 1 người nằm.
Mưa nắng đều chỉ mong có khách nam đến thăm.
Cô gái Nigeria này sang Italia thông qua một công ty môi giới việc làm. Tuy nhiên khi đến Châu Âu, cô bị họ tước hết hành lý và nhốt trong một căn hộ suốt một tháng rưỡi. Cô nghĩ họ sẽ cho cô đến làm việc tại một nhà máy hoặc cửa hàng để có tiền gửi về cho gia đình. Vậy nhưng bây giờ mơ ước trở về Nigeria cũng đã là quá xa vời. Cô phải bán thân hàng ngày để kiếm sống và để trả khoản nợ cho công ty môi giới đã đưa cô sang đây.

Cuộc hành trình để đến được với châu Âu cũng không hề đơn giản. Những cô gái Nigeria này không được đi máy bay. Họ phải trải qua một hành trình khủng khiếp xuyên sa mạc Sahara, con đường lý tưởng cho dân di cư bất hợp pháp vào châu Âu. “Nhiều người đã chết, chúng tôi phải tự uống nước tiểu của mình”, cô gái nhớ lại. Tất cả chỉ vì giấc mơ mang tên châu Âu.
Đối với những cô gái đã nhập cư vào Italia bất hợp pháp, họ không còn đường nào để nhận sự cứu giúp từ cảnh sát hay luật pháp. Nếu bị cảnh sát bắt, họ sẽ phải ngồi tù. Hoặc tiếp tục bị bọn buôn người bắt lại.

Đôi khi chuyện quan hệ tình dục của gái mại dâm diễn ra ngay trên một cái ghế nhựa.
Những cảnh tượng như thế này không hiếm ở những cánh rừng phía ngoài rìa thành phố.
Con đường trở về Nigeria vẫn rất xa xôi khi những cô gái này được kỳ vọng đến châu Âu để mang lại một cuộc sống mới cho những người ở nhà. Nếu ra về tay trắng, rất có thể họ sẽ bị mọi người xa lánh, dè bỉu và gia đình đuổi đi.

Nhiều gái mại dâm Nigeria đã bị mắc HIV vì quan hệ tình dục bừa bãi trong điều kiện không đảm bảo.

Tuy nhiên họ không biết cách nào để bảo vệ bản thân mình.
Cuộc sống bất định cứ thế xoay vần ngày qua ngày trên đất nước họ đã từng coi như giấc mơ đổi đời.