Hai ngày nay, người dân sống gần dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn cầu Điện Biên Phủ, quận 1, TP.HCM rất lo ngại, thắc mắc về tình trạng cá chết trôi nổi lềnh bềnh trên mặt kênh.


Theo quan sát của phóng viên Một Thế Giới, tình trạng cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ có kích thước từ 2 ngón tay đến một bàn tay, nhiều nhất từ đoạn cầu Điện Biên Phủ đến cầu Bông. Nhiều con đã trương sình, bốc mùi hôi thối.
Chị Thạch Thị Mao, một nhân viên cắt cỏ tại khu vực cho biết: “Đang nghỉ trưa nhìn xuống mặt nước thấy cá chết nổi hàng loạt, dạt vào bờ đã xảy ra 2 hôm nay rồi, không biết là do nắng nóng hay ô nhiễm nguồn nước?”.
Bên cạnh đó, các loại cá có kích thước nhỏ cũng bơi nổi thành từng đàn lờ đờ trên mặt nước. Một nhân viên vớt rác trên sông nói: “Cá chết nổi chủ yếu là cá chép và cá rô phi, ngoài công việc vớt rác hai ngày qua, anh em còn phải kiêm luôn việc vớt xác cá chết”.
Tuy tình trạng cá chết hàng loạt nổi trên mặt nước, nhưng việc người dân câu cá trên dòng kênh vẫn diễn ra ở nhiều nơi.
Một số người dân nói do đây là dòng kênh có vị trí quan trọng của thành phố nên các cơ quan, ban ngành nên vào cuộc làm rõ nguyên nhân việc cá chết hàng loạt để không gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cuộc sống của người dân trên địa bàn.





Cá chết trôi dạt vào bờ.



Cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.


Nhiều bày cá nhỏ bơi thành từng đàn lờ đờ.

Hai ngày nay nhân viên vớt rác kiêm luôn việc vớt xác cá chết.


Người dân câu cá trên dòng kênh.
Tin, ảnh: Lê Quyết