HÀ NỘI (NV) - Vì không đủ bằng chứng buộc tội, các công tố viên Tokyo sáng ngày 15 tháng 4 đã thả nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines Nguyễn Bích Ngọc bị bắt hôm 26 tháng 3, 2014 vừa qua.
Bà này là nghi can vụ mang một số quần áo ăn cắp trị giá 120,000 yen Nhật, tương đương 1,200 đô la trên chuyến xe buýt từ khách sạn ở Osaka đến phi trường Kansai hồi tháng 9, 2013. Bà Ngọc bị nghi ngờ đã vận chuyển số hàng ăn cắp trên về Việt Nam cho người khác để được trả hoa hồng.



Nữ tiếp viên hàng không bị cảnh sát Nhật Bản bắt vừa được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội. (Hình: báo Dân Trí)
Báo Dân Trí dẫn nguồn của hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nói rằng bà Nguyễn Bích Ngọc, 26 tuổi đã phủ nhận cáo buộc kể trên. Bà Ngọc nói không hề biết đó là hàng ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản. Trước đó, bà Ngọc bị cảnh sát Tokyo theo dõi vì tình nghi dính líu tới đường dây vận chuyển và tiêu thụ hàng ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản, phần lớn là mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu.
Ðồng thời với việc bắt giữ nữ tiếp viên hàng không Bích Ngọc, người mang bí số 35 của hãng Vietnam Airlines, cảnh sát Nhật cũng đã thẩm vấn một phi công và 4 tiếp viên hàng không khác bị nghi dính tới đường dây này. Cả 5 người này sau đó đã bị lãnh đạo Vietnam Airlines đình chỉ công tác tạm thời để điều tra.



Tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị cấm mang valise lớn để ngừa
buôn lậu. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Sau khi bà Ngọc bị bắt, đại diện Vietnam Airlines đã bay sang Tokyo làm việc với cảnh sát, xác định rằng không bao che, mà sẽ trừng trị đúng mức các tiếp viên hàng không phạm pháp. Tuy nhiên, cuối cùng thì các công tố viên Tokyo cho hay, chi nhánh Tachikawa không tập hợp đủ chứng cứ để buộc tội nên đã phải thả bà Nguyễn Bích Ngọc.
Trong khi đó, tin mới nhất của đài truyền hình Nhật Bản Nippon cho hay, cảnh sát Nhật lại bắt được người Việt Nam ăn cắp. Ðoạn phim cho thấy, một thanh niên Việt Nam bị rượt bắt khi đang trên đường chạy trốn tại thành phố Sakaide, tỉnh Kagawa.
Ông này là một trong nhóm 5 thanh niên Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản theo dõi từ đầu tháng 1, 2014, vì nghi trộm mỹ phẩm và thuốc bổ tại các cửa hàng thuốc ở thành phố Myragame và Mitoyo. Số hàng hóa bị nghi ăn cắp lên tới khoảng 188,000 yen, tương đương 37 triệu đồng Việt Nam, tức khoảng 1,850 đô la.

Người Việt(PL)