Được đi học vẫn còn là một niềm khao khát



Được cắp sách đến trường, biết đọc biết viết vẫn còn là niềm khao khát của nhiều trẻ em trên thế giới này.



Nếu mỗi sáng, bạn vẫn uể oải thức dậy khi nghĩ đến việc đi học, thì rất có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy nỗ lực của người đàn ông này trong việc cố gắng đem đến cái chữ cho trẻ em ở một khu ổ chuột tại Ấn Độ.

Những trẻ em nghèo ở New Delhi không có một trường học nào ở gần nơi sinh sống. Vì thế nên bốn năm trước, anh Rajesh Kumar Sharma, 43 tuổi, đã từ bỏ công việc bán hàng để mở một lớp học tạm thời cho chúng dưới chân một cây cầu.

Không bàn ghế, không lớp học nhưng những đứa trẻ khát chữ vẫn kéo đến rất đông để được học hành.



Raijesh dành ra mỗi ngày 2 tiếng, và 5 ngày trong một tuần để dạy bọn trẻ.




Lớp học của anh có khoảng 40 học sinh, độ tuổi từ 4 đến 14.




Những gương mặt trẻ thơ chăm chú theo dõi bài giảng.




Thầy và trò cùng chuẩn bị cho buổi học.


[IMG]http://images.yume.vn/buzz/20140311/dihoc-4.jpg[/IMG]

Nhờ vào lòng tốt của mọi người dân quanh đó, những đứa trẻ có thêm nước uống...


[I]

...và thậm chí là cả giày cho đôi chân trần lấm lem hằng ngày.






Toàn cảnh lớp học đặc biệt dưới chân cầu.




Những em nhỏ say sưa nghe giảng trong giờ học.





Cắm cúi ghi chép bài vở.




Tấm bảng của các em thực ra chỉ là một mảng tường bê-tông được sơn màu đen.




Hình ảnh này đủ để thấy các em ham học đến như thế nào.




Bàn ghế không có, chỉ có những tấm thảm được trải tạm dưới nền đất.


[I]

IMG]http://images.yume.vn/buzz/20140311/dihoc-14%281%29.jpg[/IMG]



Hết giờ học, các em lại cuộn thảm cất đi.




Và quét dọn sạch sẽ "lớp học" của mình.


[I]


T