.

Văn - Tư - Tu là gì ?

- Văn là học hỏi kinh sách,

- Tư là tự mình nghiên cứu nghiền ngẫm để thấy rõ chân lý,

- Tu là thực hành những điều mà văn và tư đưa lại.


Nó phải qua quá trình tuần tự cũng như giới - định - huệ, từ thấp đến cao, từ đầu đến cuối. Khi nhuần nhuyễn thì dung thông qua lại, vì văn bổ xung cho tu , tu bổ xung cho tư,...v.v... Giống như giới định huệ cũng dung thông tới viên mãn, không tách rời mà không bỏ sót, cũng qua lại trên dưới trong ngoài mà quán chiếu toàn bộ.

Kết quả đưa lại không khác nhau nếu ta tu viên thông, vì không thể tách riêng từng cái. Cái này có cái kia, cái kia bổ xung cho cái này.
Đó là sự huyền diệu của phép tu bất nhị, chỉ có trong giáo lý của Phật mà thôi.

Trả lời thêm

Dù là giáo sư giỏi về văn nhưng không tu thì những kiến giải của ông coi như bằng không. Ông chỉ là giáo sư Phật học, không coi là một Phật tử được.

Đức Thế Tôn đã chỉ dạy:

"Học đạo, say đắm đạo lý thì đạo sẽ chết. Học đạo mà thực hành đạo thì đạo trường tồn".

Đạo Phật là đạo thực hành, là đạo để giải thoát, không để nghiên cứu suông. Cho nên, làm tất cả, nhưng không thực hành giáo pháp thì coi như chưa làm gì, không xứng đáng danh từ Phật tử, dù rằng một người Phật tử chỉ đơn giản hàng nay tụng kinh, cũng đã bước đầu thực hành giáo pháp chân chính rồi.
Nguồn: vn.answers.yahoo.com