Sốc: Cựu vô địch thế giới phải đi ăn xin ở bến tàu
Nhà cựu vô địch thể dục dụng cụ thế giới người Trung Quốc Zhang Shangwu vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn sau một sự nghiệp lừng lẫy.
Những động tác quen thuộc của một VĐV thể dục dụng cụ Trước đây, những hình ảnh của nhà cựu vô địch thế giới biểu diễn để ăn xin trên tàu điện ngầm đã được báo chí Trung Quốc đăng tải rộng rãi. Những hình này không khỏi khiến nhiều người xót xa cho cuộc sống của một VĐV “hết thời”. Và mới đây, các phóng viên lại tiếp tục bắt gặp Zhang Shangwu tại một ga tàu điện tại Bắc Kinh.
Nhưng không được biểu diễn trên sàn đấu mà là tại ga tàu điện
Bức ảnh khi còn đỉnh cao được Zhang Shangwu dùng để chứng minh bản thân
Thương xót trước số phận của một VĐV hết thời nhiều người qua đường đã để lại chút tiền lẻ
Anh cúi gập người cảm ơn những nhà hảo tâm
Hết một buổi lao động, Zhang Shangwu thu dọn đồ trở về
Công việc biểu diễn ở nơi công cộng để xin tiền rất vất vả với Zhang Shangwu nhưng nó cũng mang lại cho anh thu nhập để nuôi sống bản thân cũng như gia đình. Cho dù công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng Zhang Shangwu vẫn luôn cố gắng để sống bằng chính cái nghề của mình.
Kiếm tiền khó khăn, nhiều lúc Zhang Shangwu còn gặp rắc rối với cảnh sát.
Dù khá thông cảm cho cuộc sống của nhà cựu vô địch nhưng cảnh sát vẫn phải làm đúng chức trách của mình
Zhang Shangwu từng là một VĐV sáng giá của thể dục dụng cụ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó,Shangwu đã gặp phải một chấn thương ở gót chân và không thể tham gia thi đấu tại thế vận hội Athens 2004, VĐV này cũng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia ngay sau đó với số tiền hỗ trợ 38.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).
theo soha
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương