Thoát khỏi kẻ bắt cóc vì không ngừng...hát

Sau khi bị kẻ lạ mặt bắt cóc, bé trai Willie Myrick, 10 tuổi, sống ở Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ đã hát không ngừng trong 3 tiếng. Hành động này của cậu làm cho kẻ bắt cóc khó chịu và thả cậu ra.


Cậu bé Willie Myrick thoát khỏi tay kẻ bắt cóc nhờ hát liên tục suốt 3 giờ.
Theo thông tin từ cảnh sát, vào ngày 31/3, cậu bé Willie Myrick bị một kẻ lạ mặt dụ dỗ bằng tiền mặt đến gần chiếc xe của mình. Đến một khoảng cách thích hợp, hắn chộp lấy cậu bé rồi tống vào trong xe.
Sau đó, hắn ta lái xe tới gần thành phố East Point trong 3 giờ đồng hồ liền. Cũng trong lúc này, bé Willie Myrick không ngừng hát bài phúc âm (thánh ca) "Ngợi khen đức chúa trời" khiến kẻ bắt cóc rất tức giận.
Willie Myrick kể lại, trong khi em hát, kẻ bắt cóc đã liên tục nguyền rủa và bắt cậu bé im lặng. Tuy nhiên, Willie vẫn tiếp tục hát đến khi hắn không chịu được nữa phải thả cậu bé.
"Hắn ta mở cửa và đẩy cháu ra khỏi xe", Willie nói. "Hắn đe dọa cháu không được nói với bất cứ ai".
Sau khi Willie thoát nạn và về nhà bình an, cảnh sát rất khen ngợi sự dũng cảm và nhanh trí của cậu bé 10 tuổi này. Ngoài ra, họ cũng cảnh báo các bậc cha mẹ khác về vụ bắt cóc tương tự.
Đặc biệt hơn, nam ca sĩ Hezekiah Walker, người hát bài thánh ca "Ngợi khen đức chúa trời" khi nghe về vụ bắt cóc đã rất ngạc nhiên vì bài hát của mình giúp cậu bé thoát khỏi nguy hiểm.

Ca sĩ Walker đã hát cùng bé Willie bài hát thánh ca trong lần sinh nhật thứ 10 của cậu bé.
Như một món quà, hôm 17/4, ca sĩ Walker đã bay từ New York City đến Atlanta gặp cậu bé Willie trong sinh nhật lần thứ 10 của em. Bé trai đã khóc khi ca sĩ Walker ôm chầm lấy cậu.

Tấm ảnh phác họa chân dung của tên bắt cóc.
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nghi phạm đã bắt cóc Willie nhưng đã phát đi một lệnh truy nã kèm theo tấm ảnh phác họa chân dung của hắn. Họ treo giải thưởng 10.000 USD cho kẻ nào tìm được kẻ tình nghi.